Trên đường đi bộ thấy người ta trồng ở ven đường nhiều cây hoa này, một ông hỏi:
- Các ông có biết hoa này là hoa gì không?
Mấy ông lắc đầu bảo không biết, nhưng có một ông trả lời:
- Các ông không biết tên nó à, nó là hoa "buồn ngủ" đấy mà
Nghe thấy tên là lạ, một ông về tra google nhưng không có hoa nào có tên buồn ngủ cả. Hôm sau mấy ông lại gặp nhau, ông đó bảo:
- Tôi đã tra google rồi, không có hoa nào có tên là hoa buồn ngủ cả
Ông kia cười phá lên rồi nói:
- Này nhé, buồn ngủ thì người ta phải TÌM CHIẾU và nói ngược lại là CHIỀU TÍM
Mấy ông cười chảy cả nước mắt, thế là đã hết cả đoạn đường đi bộ dài
*VietBF@sưu tập