12/7
in Vietnam.- Quá bất mãn vì bị công ty Grap tăng giá dịch vụ cai quản app thêm 5%-6% lên thành 28.375% đến 32.841%, và bị nhà cầm quyền thu 10% thuế thu nhập, nên vào sáng 7 tháng 12 năm 2020, nhiều tài xế xe ôm của hãng Grap đã tắt app, kéo đến trụ sở công ty tại số 78 Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội để đình công, biểu tình phản đối.
Grap phản đối- Nguồn hình FB Tuấn Át Rô
Nhiều tài xế cho rằng, cách thu tiền của Grap và nhà cầm quyền là bóc lột, hút máu tài xế chứ không còn là thu thuế nữa. Một tài xế xe gắn máy tính toán, nếu một ngày anh chạy được 200,000 đồng thì bị hãng Grap thu 54,000 đồng tiền dịch vụ mở app; nhà cầm quyền thu 20,000 đồng tiền thuế thu nhập được trừ ngay trong ngày trên app của hãng. Như vậy, tài xế này còn lại 136,000 đồng, chưa tính tiền xăng xe, tiền cước điện thoại, tiền ăn uống, tiền hao mòn xe, đó là chưa kể lỡ may xe bị hư thì coi như thu nhập bị âm.
Một tài xế khác cho biết, công ty Grap cứ rêu rao các tài xế là đối tác của mình, nhưng trên thực tế thì đây là mối quan hệ chủ tớ, vì mỗi lần công ty Grap tăng tiền giá dịch vụ cai quản app thì họ không hề có sự thảo luận, bàn bạc nào với các tài xế, mà họ tự ý trừ tiền ngay trong mỗi lần chở khách của tài xế, rồi sau đó mới thông báo tăng giá.
Sau khi bị nhà cầm quyền phối hợp với công ty Grap bóc lột thu nhập, một số tài xế đã tuyên bố nghỉ chạy xe ôm, chuyển sang kiếm việc khác làm. Một bộ phận khác thì biểu tình phản đối, mong nhà cầm quyền và công ty Grap giảm bóc lột họ. Bởi hiện tại cuộc sống của nhiều tài xế khó khăn, thiên tai, dịch hoạ xảy ra liên miên nên giờ để kiếm một công việc khác cũng không phải dễ. Có lẽ do nắm được điểm yếu này, mà nhà cầm quyền đã mạnh tay thu thuế dân, như một hành động đẩy họ vào đường cùng.