THUA ĐẸP
Dưới đây là bản dịch bức thư tay nổi tiếng mà cựu tổng thống George H.W. Bush đã để lại cho Bill Clinton trên bàn làm việc trước khi rời Nhà Trắng vào tháng 1/1993:
"Bill thân mến,
Vừa nãy, khi bước vào văn phòng này, tôi vẫn cảm nhận được sự kỳ diệu và trân trọng y như 4 năm trước. Tôi biết anh cũng sẽ cảm thấy thế.
Chúc anh có quãng thời gian tuyệt vời ở đây. Tôi chưa bao giờ cảm thấy sự cô đơn mà một số tổng thống đời trước đã nói đến.
Sẽ có những thời khắc vô cùng khó khăn, đặc biệt khi phải đối mặt với những lời chỉ trích cậu có thể cho là không công bằng. Tôi không phải người hoàn hảo để cho anh lời khuyên, nhưng đừng để những người chỉ trích khiến mình nản lòng hoặc từ bỏ các kế hoạch đã định.
Vào thời điểm anh đọc được lá thư này, anh đã là tổng thống của chúng tôi. Tôi chúc anh và gia đình những điều tốt đẹp nhất.
Sự thành công của anh giờ là sự thành công của cả đất nước. Tôi sẽ ủng hộ mạnh mẽ cho anh.
Chúc may mắn -
George."
Bản dịch của Lân Di Ngô