05/15/20
HANH HÓA – Chưa có thống kê bao nhiêu người nhận được tiền trong “gói 62.000 tỷ” của Chính Phủ hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, dân trên mạng xã hội vẫn hoan nghênh động thái này của Chính Phủ, và cho rằng gói hỗ trợ này đã nhanh chóng đến tay từng người dân qua… màn hình tivi!
Rất nhiều gia đình nghèo ở các thành phố lớn hầu như không nhận được vì thủ tục rườm rà, gây khó cho dân, và điều quan trọng là họ không biết bắt đầu từ đâu vì không cán bộ nào muốn hướng dẫn cho họ cả.
Chính TT Nguyễn Xuân Phú..k phải lên tiếng về tình trạng này:ói:
“Tôi ngồi đây mà nghe rất nhiều cuộc điện thoại của người dân tại TP.HCM kêu khổ vì thủ tục nhiêu khê khi giải quyết tiền hỗ trợ. Tình trạng này cho thấy bệnh quan liêu của cán bộ phường, xã-quận, huyện là vấn nạn cần khắc phục”.
Đây không phải là lần đầu tiên có tình trạng “trên bảo dưới không nghe” trong bộ máy nhà nước. Rất nhiều người dân bất bình khi phải thốt lên: “Chưa biết làm sao lãnh tiền thì nhà nước đã công bố không cách ly nữa. Mở cửa xã hội rồi thì chắc họ ‘xù’ luôn tiền trợ giúp này.”
Đương nhiên, cũng có người nhận được, và cũng có người tiền chưa đến tay đã phải làm “đơn xin không nhận tiền hỗ trợ” để làm vừa lòng cán bộ, và để còn được ở lại danh sách gia đình cận nghèo.
Câu chuyện luôn rơi vào những người nghèo, bởi họ luôn bị chèn ép bởi những đảng viên địa phương không còn nhân tính.
VŨ ĐÌNH TRỌNG