Cựu phó Công An xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên rủ thêm người kéo tới tận nhà người bị trộm gỗ đánh nạn nhân tới mức phải nhập viện, sau khi cựu phó công an xã ở Quảng Nam trộm hai khúc gỗ keo bị phát giác.

Anh Nguyễn Công Cường thuật lại sự việc mình bị hành hung và đập bể điện thoại. (Hình: Nguyễn Dương)
Ngày 4 Tháng Năm, anh Nguyễn Công Cường (33 tuổi, ở xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) đã có đơn gửi tới cơ quan hữu trách tố cáo việc bị ông Lưu Minh Huy, cựu phó Công An xã Duy Sơn, đánh trọng thương phải nhập viện điều trị.
Báo Đại Đoàn Kết dẫn nội dung đơn của anh Cường cho biết khoảng 8 giờ 30 phút tối 1 Tháng Năm, khi anh đang nằm ngủ trong nhà thì bất ngờ bị ông Lưu Minh Huy và ông Ngô Phi Đông (trú cùng xã Duy Sơn) xông vào trong nhà lôi dậy đánh tới tấp.
Lúc này, anh Cường cầm điện thoại quay lại sự việc liền bị ông Huy giật lấy và đập bể. “Sau đó, tôi bị ông Huy cùng ông Đông kéo áo, trùm đầu và đánh hội đồng liên tiếp vào vùng đầu, mắt trái. Nghe tiếng xô xát, mẹ tôi ở nhà dưới lật đật chạy lên và hô hoán bà con chòm xóm đến can ngăn,” anh Cường kể.
Sau chừng 30 phút bị đánh, anh Cường mới được anh trai và người dân trong xóm đến giải vây. Đến 9 giờ 30 phút tối cùng ngày, cảm thấy trong người bất ổn, người nhà liền đưa anh Cường vào bệnh viện Đa Khoa Khu Vực Quảng Nam cấp cứu.
Bác Sĩ Lê Minh Hùng, trưởng Khoa Mắt bệnh viện Đa Khoa Khu Vực Quảng Nam, cho biết: “Sau khi tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Công Cường, các bác sĩ thăm khám cho thấy bệnh nhân bị tụ máu xung quanh vành mắt phải. Qua mấy ngày điều trị, hiện sức khỏe bệnh nhân đã dần ổn định.”

Anh Nguyễn Công Cường bị đánh phải nhập viện. (Hình: Đại Đoàn Kết)
Theo anh Cường, lý do mình bị ông Huy hành hung có thể xuất phát từ việc tranh chấp hai khúc gỗ keo, giá khoảng 1 triệu đồng ($42.80) giữa mình và ông Huy.
Anh kể, khoảng cuối Tháng Tư, anh Cường phát giác tại rẫy của mình ở rừng Đồng Lớn bị mất trộm hai khúc gỗ keo (đường kính 70 cm, dài 3 mét). Mấy ngày sau ông Nam (trú cùng xã Duy Sơn), tài xế xe tải, cho biết ông Huy có nhờ mình bốc lên xe hai khúc gỗ keo chở về nhà ông Huy.
Anh Cường tìm tới nhà ông Huy thì thấy hai khúc gỗ keo của mình đang để trước ngõ nhà ông Huy. Sau đó, có một người làm thợ mộc đem xe đến chở đi. Bất bình, anh Cường đã ngăn cản vì cho rằng gỗ của mình ông Huy không được chở đi mà phải đợi anh báo chính quyền đến giải quyết, để rồi xảy ra tranh chấp và dẫn đến sự việc trên.
“Trước đây giữa tôi và ông Huy không hề có mâu thuẫn gì. Chỉ tới khi xảy ra tranh chấp hai khúc gỗ keo thì mới dẫn đến việc tôi bị ông Huy rủ thêm người tới tận nhà hành hung,” anh Cường nói với báo Lao Động.
Làm việc với báo Đại Đoàn Kết ông Trần Anh Tuấn, trưởng Công An xã Duy Sơn, cho biết đã nhận được đơn tố cáo của anh Cường.
“Ông Huy từng giữ chức phó trưởng Công An xã Duy Sơn, nhưng nay đã không làm trong ngành nữa. Ngay sau khi xảy ra sự việc, công an xã đã đến hiện trường để lấy thông tin, lập biên bản. Tuy nhiên, giờ anh Cường đang điều trị ở bệnh viện nên chưa thể lấy lời khai và chưa biết anh này bị thương tích bao nhiêu. Hiện chúng tôi cũng chưa xác định rõ nguồn gốc hai khúc gỗ keo này thuộc quyền sở hữu của ai. Sau khi điều tra nếu vượt quá thẩm quyền sẽ chuyển hồ sơ lên công an huyện,” ông Tuấn cho biết. (Tr.N) [qd]