Là con nuôi của vợ chồng Đường “Nhuệ”, Tiến “Trắng” nắm trong tay thế lực lớn. Dù còn rất trẻ nhưng Tiến “Trắng” dựa bóng cha nuôi đã trở thành một trong cái tên khiến nhiều người khiếp sợ ở Thái Bình.

Anh là con nuôi và là cánh tay đắc lực của Đường “Nhuệ”
Bùi Mạnh Tiến (Tiến “Trắng”, 25 tuổi, ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) – người được coi là con nuôi, là cánh tay đắc lực của Nguyễn Xuân Đường (Đường “Nhuệ”, 49 tuổi).
Sau khi vợ chồng Đường Nhuệ bị bắt, Tiến cũng bị Công an thành phố Thái Bình điều tra về tội Cố ý gây thương tích và một loạt các sai phạm khác liên quan đến đấu thầu giá đất, ăn chặn tiền hỏa táng, cho vay nặng lãi…
Với mác con nuôi của Đường “Nhuệ”, Tiến “Trắng” trở thành tay chân giúp sức đắc lực cho trùm giang hồ đất Thái Bình này.
Tiến “Trắng” từng bị người dân tố cáo nhận lệnh của bố nuôi dẫn người cầm theo đao kiếm xuống chiếm giữ, đập phá tan hoang trụ sở của doanh nghiệp chế biến, sản xuất gỗ ở xã Vũ Chính, TP Thái Bình vì chưa trả nợ.
Kéo mấy chục đàn em đi “tẩn” người vô cớ
Cách đây 2 năm, Tiến “Trắng” vô cớ dẫn mấy chục đàn em đến “phang” nát chân (phần mắt cá), anh Nguyễn Mạnh Hùng (33 tuổi, ở huyện Vũ Thư).
Theo bản án sơ thẩm của TAND huyện Đông Hưng, tối 19/12/2018, Tiến “Trắng” cùng những người bạn đi trên 3 xe taxi và 1 ôtô của bị cáo đến nhà hàng Hương Quê (xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng) tìm anh Hùng.
Tiến “Trắng” từng bị người dân tố cáo nhận lệnh của bố nuôi dẫn người cầm theo đao Gươm xuống chiếm giữ, đập phá tan hoang trụ sở của doanh nghiệp chế biến, sản xuất gỗ ở xã Vũ Chính, TP Thái Bình vì chưa trả nợ.
Cách đây 2 năm, Tiến “Trắng” gây xôn xao với câu chuyện dẫn mấy chục đàn em đến “phang” nát chân khiến một người đàn ông bị tàn phế. Sự việc từng gây chấn động người dân Thái Bình, kể ra ai cũng phải sởn da gà.
Tháng 9/2019, Tiến “Trắng” cùng đồng phạm bị TAND huyện Đông Hưng đưa ra xét xử. Tiến “Trắng” bị tòa tuyên phạm 18 tháng tù giam, 13 bị cáo còn lại nhận từ 12 tháng tù treo đến 21 tháng tù giam. Tuy nhiên, do có kháng cáo của một số bị cáo nên đến nay, Tiến “Trắng” chưa phải thi hành án.
Cũng theo chia sẻ của anh Hùng, đến bây giờ, một số bị cáo đã bồi thường cho anh 70 triệu đồng, trong đó số tiền Tiến “Trắng” khắc phục là 20 triệu đồng. Tuy nhiên, anh Hùng cho hay, từ khi xảy ra vụ việc đến nay, chi phí điều trị đã mất khoảng 150 triệu đồng.
Về nguyên nhân vô cớ bị Tiến “Trắng” cùng đồng bọn tấn công, đến nay anh Hùng chưa biết vì sao; song anh nghe nói sự việc có “hiểu lầm” liên quan đến đấu thầu đất ở huyện Đông Hưng. “Tôi không có tham gia đấu giá đất gì ở huyện Đông Hưng”, anh trả lời tờ báo trên.
VietBF © sưu tầm