Những kẻ được gọi là "thầy" ở Tịnh Thất Bồng Lai lại tiếp tục gây sốt cộng đồng mạng. Khi "thầy" giải thích việc "thầy" bị quay clip khi "vạch quần cho người xem lông"....!

TÂM THƯ !
Gửi "thầy" hoàn nguyên !
Tôi có xem clip của "thầy" thanh minh việc "thầy" bị quay clip khi "vạch quần cho người xem lông"....!
Tôi đánh giá cao tinh thần "trượng phu" và sự "thẳng thắn rõ ràng của "thầy... chỉ vì một vài "bá tánh" nghi ngờ "thầy" đã cạo lông cặt mà thầy quyết làm cho ra lẻ phải trái phân minh dù biết là những người này đang quay clip... "thầy" liền vạch quần để những người này biết lông cặt "thầy" vẫn còn mà còn nhiều là đằng khác....!
tuy nhiên theo suy nghĩ của tôi. Là người tu hành ( do thầy và "ông nội" nói ) và dù tu theo nhánh nào của "phật giáo" ( cái này má nấm nói ) thì cá nhân của thầy không quá quan trọng dù người đời có nói gì có nghi ngờ gì....!
Cái "thầy" cần phải quan tâm và có những động thái rõ ràng hơn, mạnh dạn hơn và thuyết phục hơn "vạch quần" về những nghi vấn và dư luận "không hay" về cái "tịnh thất" hay cái "am cốc" của ông "nội" "thầy"....
Họ bảo rằng lũ trẻ con trong am của "thầy" là con ruột của các "sư muội" của "thầy".....
Tôi nghĩ với tinh thần "trượng phu" nhưng quan trọng nhất "thầy" và "thầy" nhất nguyên đã được "ông nội" chọn để kế nghiệp "ông nội" làm cho toàn thế giới này được yên bình không còn trộm cắp, không còn khủng bố, không còn giết chóc, không còn hãm hiếp..... vv nói chung là một thế giới vô cùng bằng an và tốt đẹp mà "ông nội" đang cố công "tu luyện" để hướng dẫn "chúng sanh"..... thì "thầy" phải làm điều gì đó thiết thực nhất để lấy lại công bằng và danh dự cho cái am của "thầy"......
Chẳng hạn như cho toàn bộ tịnh thất đi làm xét nghiêm ADN.....!
Chúc "thầy" giữ vững lòng tin vào am bên bờ vũ trũ.....!
Chào "thầy"
Video: