Lừa đảo ở TP.HCM càng ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Trường hợp kẻ lừa đảo giả vờ mượn điện thoại của chủ cửa hàng. Sau đó lừa mất 23 triệu đồng quá nhanh của chủ cửa hàng.

Cửa hàng mua bán điện thoại ở Thủ Đức cần chú ý cái thằng này
Sự việc xảy ra vào tối qua (25/12), tại 1 cửa hàng mua bán điện thoại và linh kiện trên đường Hiệp Bình (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức). Thủ đoạn của nó cũng hết sức tinh vi, làm chủ tiệm bị lừa mất hơn 23 củ.
Theo đó, tối cùng ngày, đối tượng (trong hình) đi xe máy tay ga đến cửa hàng trên. Lúc đầu, hắn vào hỏi giá điện thoại và đồng ý mua 4 cái máy và 1 cái tai nghe ipod gồm: iPhone X, Samsung Note 8, Xiaomi 8liet, Blackberry Passport và tai nghe iPod, với tổng là 23,3 củ.
Lúc này, đối tượng nói sẽ chuyển khoản vì không có tiền mặt và hắn ta nói chủ tiệm cho hắn mượn điện thoại để giả vờ gọi cho bà chị hỏi xem bả có lấy không?
Thì ra là nó mượn điện thoại của chủ tiệm để hắn lưu số điện thoại của nó vào máy của chủ là AGIBANK (để giống với tin nhắn của ngân hàng). Đồng thời, hắn cũng coi luôn số dư của tài khoản chủ tiệm còn là bao nhiêu (để lát giả tin nhắn cho khớp).

Sau khi chơi chiêu xong, hắn bắt đầu xin số tài khoản của chủ tiệm để chuyển khoản. 15 phút sau, chủ tiệm thấy có tin nhắn hiện lên AGIBANK đã nhận số tiền như trên và đúng với dư tài khoản.
Tức là hắn sẽ soạn tin nhắn như thao tác báo chuyển khoản của ngân hàng, rồi gửi qua cho chủ tiệm điện thoại. Chủ tiệm lại không để ý nên mất toi hơn 23 củ.