Khi nhận chức Tổng bí thư Ðảng CS Trung Hoa , Hồ Cắm Đầu bèn triệu tập các tổng bí thư các Đảng CS còn sót lại là CSVN, CS Cuba và CS Bắc Hàn để kiểm tra lại kiến thức.
Ðoàn của Đảng ta do Nông Đứt Mạch và "người phát ngôn" Lê dzủn đại diện. Chuẩn bị vào phòng thi, Nông Đứt Mạch run quá nên đẩy "người phát ngôn" Lê dzủn vào kiểm tra trước. Hồ Cắm Đầu hỏi Lê dzủn :
- Ðại chiến thế giới lần thứ nhất xảy ra vào thời gian nào?
- Dạ từ 1914 đến 1918.
- Ai là những lãnh tụ cộng sản thế giới?
- Karl Marx và Lenin.
- Ðồng chí có tin là có ma không?
- Dạ , Ðảng bảo không, dân bảo có, còn khoa học chưa giải thích được ạ.
Đồng chí đã đạt tiêu chuẩn , cho gọi Nông Đứt Mạch vào đây! Vừa ra đến cửa, Nông Đứt Mạch túm ngay "người phát ngôn" Lê dzủn và hỏi:
- Ông Cắm Đầu hỏi đồng chí cái gì thế?.
Lê dzủn trả lời:
- Em có nói đồng chí cũng không nhớ được đâu . Đồng chí hãy chỉ cần ráng nhớ lấy 3 câu trả lời là chắc chắn đậu rồi.
Câu thứ nhất đồng chí cần trả lời: từ 1914 – 1918. Câu thứ hai đồng chí cần trả lời: Karl Marx và Lenin. Câu thứ ba đồng chí cần trả lời: Ðảng bảo không, dân bảo có, khoa học chưa giải thích được.
Vừa lẩm bẩm 3 câu trả lời, Nông Đứt Mạch yên chí vào phòng kiểm tra. Hồ Cắm Đầu hỏi ngay:
- Anh sinh năm nào?
- Dạ từ 1914 – 1918 (hơi sửng sốt, nhưng Hồ Cắm Đầu vẫn hỏi tiếp )
- Bố mẹ anh tên gì?
- Karl Marx, và Lenin.
- Anh có điên không đấy?
- Dạ , Ðảng bảo không, dân bảo có, còn khoa học chưa giải thích được ạ !