Ring, ring, ring
- Bệnh việt tâm thần hồ chí minh nghe đây.
- Xin bác sĩ cho biết cách nhận biết bệnh nhân tâm thần ạ.
- À các bệnh nhân tâm thần có nhiều biểu hiện lắm nhưng cái cơ bản là họ hay hoang tưởng. Ví dụ như là hoang tưởng con của 1 vị tướng nào đó hay con của 1 tên cướp nào đấy nổi tiếng và thường Nói lung tung.
- Vậy thì ở chỗ tôi có vài tên bị các triệu chứng đó, nó cứ bảo nó là con cháu của hcm đấy, anh xuống và cho vào nhập viện đi.
- Ồ loại đó chúng tôi nhiều lắm rồi, không còn chỗ nữa.
- Vậy tôi phải làm gì với con cháu hcm bị điên này?
- Anh liên lạc với quân đội xem sao?
- Quân đội thì liên quan gì?
- À vừa rồi quân đội đang cần các bệnh nhân này vào làm bia tập bắn di động đó mà.
- Hay ý kiến rất hay. Cảm ơn anh nhé.
.................... .................
Ring ring ring ....
- Alo quân đội nhân dân xin nghe.
- Ở chỗ tôi có vài bệnh nhân bị tâm thần, họ cứ nhận mình là con cháu hcm, nghe nói các anh đang cần bia tập bắn di động đúng không?
- Phải, nhưng bây giờ chúng tôi không tiếp nhận nữa.
- Sao thế?
- Bia tập bắn ngày xưa chạy qua phải hoặc qua trái. Nhưng những thằng điên này thì nó chạy lung tung, đang chạy tự nhiên nó đứng lại, đang đứng tự nhiên nó ngồi, đang ngồi thì bất ngờ nó lại nằm, đang nằm tự nhiên nhẩy cứng lên chạy, làm các binh sĩ không bắn được, mỗi binh sĩ bắn hết 3 băng đạn nhưng chả trúng viên nào cả. Tốn đạn lắm đồng chí à.

- Vậy thì tôi phải lảm sao với các con cháu hcm bị tâm thần này?
- À Anh cứ để nó đó, có lúc dùng đến.
- Dùng vào việc gì và lúc nào?
- Khi nào có chiến tranh thì họ sẽ đi trước để dụ địch bắn hết đạn rồi chúng tôi xông lên.
- Tuyệt. Anh giỏi quá. Vậy là mấy đứa con cháu hcm này chỉ có tác dụng khi có chiến tranh, còn thời bình thì là bọn ăn hại thôi.