Hãng Axciton Systems ở Texas vừa sản xuất ra sản phẩm mới giá bán 2,000 đô/máy. Đây là loại Polygraph Instrument bán cho các cơ quan công lực khắp thế giới nhằm tìm ra kẻ nói dối (lie detector machine).
Hãng Axciton Systems đưa ra 10,000 máy chào hàng tại Hội Chợ hàng điện tử Âu Châu - trong vòng 1 ngày số máy nói trên đã được bán gần hết, chỉ còn lại 5 chiếc máy cuối cùng, Người Marketing Axciton bay sang Việt Nam để chào hàng.

Đến VN, khó khăn lắm cô Marketing mới gặp được Bộ Trưởng Công An Tô Lâm để chào hàng với giá ưu đãi rẻ hơn so với các nước khác.
Cô Marketing: Thưa ông Bộ Trưởng Công An - đây là loại máy truy tìm kẻ nói dối hiện đại nhất - đã thành công tới 99.9% - Công An có thể sử dụng máy này để dò tìm ra các cán bộ tham ô, nói dối.
Chưa đầy 1 giây, Tô Lâm nói: Cô mang máy về đi, Việt Nam sẽ không mua!
Cô Marketing nhíu mày, tỏ vẽ đầy ngạc nhiên: Thưa ông Bộ Trưởng, đây là loại máy truy tìm kẻ nói dối tối tân nhất thế giới - dễ dàng truy tìm cán bộ đảng viên nói dối, tôi không hiểu sao ...
Tô Lâm: Tôi biết chứ, nhưng ở VN không có cán bộ, đảng viên nào nói thật cả - thì bán máy này cho VN để làm gì? Chừng nào ở Mỹ chế ra được loại máy truy tìm người nói thật thì lúc đó chúng tôi mới mua!

Thất bại tại VN, cô gái Marketing của hãng Axciton trở về lại Mỹ, khóc lóc tường trình cho ông chủ hãng hết câu chuyện vì sao không bán được sản phẩm này cho VN.
Chủ hãng nghe xong: Á đù, máy này bán không được ở VN là đúng rồi - bọn đảng viên có đứa nào nói thật đâu - ngay cả hai thằng Bộ Trưởng Thông Tin & Truyền Thông mà còn nói dối như rứa thì tìm làm gì - thôi dẹp đi!
Nguyễn Thùy Trang