7/20/19
Sự ngu dốt (về luật biển, các khái niệm cơ bản và cách xác định các vùng chủ quyền hoặc quyền chủ quyền, quyền tài phán, lãnh hải, thềm lục địa, đia qua vô hại...) được thể hiện rõ nét trong lời viết này của một tên được gọi là nhà báo mà tôi đã từng viết một bài về bài viết khốn tệ khác trước đó của hắn.

Sự ngu dốt dẫn đến hèn nhược hoặc sẵn sàng đồng thuận bán nước là rất gần, thậm chí là đồng dạng hoàn toàn, với nhau, nhưng lại được nguỵ trang dưới vỏ bọc của truyền thông tự do.
Đây là tư duy của một kẻ tự cho mình là "Nhà Báo", suy nghĩ ấu trỉ đến như thế mà nhà báo cái gì? nhà láo thì có, nếu nói như hắn thì tại sao có những vụ bắt tàu cá Việt Nam khi đánh bắt ở vùng chồng lấn biên giới của Malaysia, Phillipine, Autralia?
Hải phận là chủ quyền khẳng định của mỗi quốc gia mà nếu xâm nhập không phép sẽ là bất hợp pháp. Hoàng Hải Vân đừng giả vờ ngu dốt để bịp bợm dân lành, im cái mồm không hẳn là câm, còn khi nói ra mà ngu quá thì người ta sẽ chửi là đồ con bò. QĐB
Tôi không hiểu sao hắn lại có thể là nhà báo với cái đầu và nhận thức như vậy và còn lắm người đọc những điều xảo trá và nguỵ ngôn, ngu dốt hắn viết. Sao lại có thể viết được ra những điều này, sự tối đa về thiếu hiểu biết và sự tối thiểu về phẩm chất làm người đối với quốc gia?
Luân Lê