Nãy tao có đặt ít mỹ phẩm trên mạng chúng mày ạ, shipper hẹn tao 2h chiều giao hàng mà mãi đến tận hơn 4h tao mới thấy ông ý gọi điện. Nói thật là hôm nay tao hơi bực, nhà nhiều chuyện, công ty cũng nhiều chuyện, đã thế lại còn thêm quả trễ hẹn của shipper. Tao cáu quá, không biết trút giận vào đâu, thế là lúc ông shipper gọi điện tao mới chửi luôn cho một trận. Chửi xong thì tao cúp máy, không nói năng gì thêm.

Tầm hơn 4 rưỡi, ông shipper mang đồ đến, tao ra nhận hàng và cho thêm ông ấy 2 chục nữa vì thương tình nắng nôi lại còn bị nghe tao chửi. Nhưng đcm cái tội trễ hẹn là đéo được, tao là tao vẫn cay. Anh shipper cảm ơn tao xong đi về, tao vào nhà mở túi đồ ra để kiểm tra thì đhs lại có cuộn băng vệ sinh mới đét chúng mày ạ.

[/IMG]
Tao nhắn tin hỏi anh shipper thì anh ý bảo là chắc tao đến tháng nên khó chịu, anh ý mua cuộn băng vệ sinh tặng tao coi như là chuộc lỗi đi muộn. Mà cái đcm phải công nhận là ông anh này tài tình dã man, chả hiểu sao biết luôn là mình đến tháng mới hay chứ.

Công nhận giờ làm nghề gì cũng phải có cái tâm mới thì mới được việc chúng mày nhở.
Nguồn: Tổ lái