Gần đây họ truyền tay nhau đoạn clip về anh anh chàng Nguyễn Đình Sơn bí mật trở về thăm bố mẹ sau 3 năm đi Nhật. Clip khiến cả bố mẹ và người xem đều xúc động nghẹn ngào. Câu đầu tiên khi Sơn về nhà là “Mày lừa tao à, thằng cha bố mày”
Người con xa quê nào cũng mong được trở về nhà với mẹ cha và người mẹ, người cha nào có con đi xa cũng luôn khắc khoải mong nhớ. Chính vì vậy clip chàng trai Nguyễn Đình Sơn bí mật về thăm nhà đã khiến cho hàng triệu người xúc động và truyền tay nhau chia sẻ.

Sơn bí mật về nước
Nguyễn Đình Sơn sang Nhật Bản làm việc đã 3 năm trời và nay anh quyết định về thăm nhà, gặp lại cha mẹ sau quãng thời gian dài xa cách. Lịch trình của Sơn vốn là ngày 21/4 anh sẽ trở về quê hương nhưng Sơn lại nói với cha mẹ là 26 mình mới về. 4h sáng anh về đến quê nhà, Sơn qua nhà bác nghỉ ngơi rồi đi thắp hương mộ ông bà. Xong đâu đấy anh chàng mới bắt đầu hành trình gây bất ngờ cho 2 đấng sinh thành.
Mẹ Sơn làm nghề bán cá nên anh chàng đã ra chợ, bịt khẩu trang kín mít rồi hỏi đùa rằng mình muốn mua cá. Mẹ anh chàng tưởng đâu đó chỉ một vị khách mua hàng, ai ngờ người ấy gỡ khẩu trang ra và bà nhận ra đó chính là cậu con trai xa nhà đã lâu. 2 mẹ con lập tức ôm chầm lấy nhau trong sự xúc động nghẹn ngào.

Mẹ Sơn nghẹn ngào nhận ra con
Tạo xong bất ngờ cho mẹ, anh chàng lại chạy về ngôi nhà thân thuộc để gặp cha. Anh chàng còn trêu chọc cha bằng giọng giả giọng miền khác để gọi cổng. Cha của Sơn chạy ra đón khách và ngạc nhiên vô cùng vì người đứng đó là cậu con trai mà ông và vợ đều tưởng 3 ngày nữa mới về đến Việt Nam. Ông xúc động rơi nước mắt, mừng mừng tủi tủi mắng yêu con trai. Người cha già ấy thậm chí còn sung sướng bế luôn con trai lên trnog niềm hạnh phúc vô bờ bến.

Cha của Sơn khóc nấc vì xúc động
Kể về cuộc sống nơi xứ người, Sơn cho biết nó không hề dễ dàng và trải đầy hoa như nhiều người vẫn nghĩ. Chàng trai 20 tuổi phải bươn chải vất vả, thức khuya dậy sớm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Anh tâm sự cha mẹ dù ở xa vẫn luôn quan tâm cho anh từng chút, vì vậy anh chàng luôn nhớ nhà và tủi thân khi phải ăn 3 cái Tết không có người thân bên cạnh.

Cuộc sống nơi xứ người chẳng dễ dàng
Vui mừng vì được đoàn tụ với cha mẹ nhưng Đình Sơn cũng đã xác định con đường tương lai rất rõ ràng cho bản thân sau khi về nước. Anh quyết định vào Sài Gòn lập nghiệp. Sơn học thêm tiếng Nhật và có dự định trau dồi cả vốn Tiếng Anh để xin được một công việc tốt ở mảnh đất Sài thành. Anh chàng cũng cho biết nếu công việc ổn định sẽ ở hẳn quê hương còn ngược lại anh sẽ tiếp tục sang Nhật kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Chàng trai ấy đã lên kế hoạch cụ thể cho tương lai của mình
Chúc cho Nguyễn Đình Sơn sẽ đạt được những mục tiêu mà anh đã đề ra, mong Sơn sẽ mãi là người con trai khiến cho cha mẹ tự hào!
VietBF © Sưu Tầm