Sinh ra là con gái đã là cái khổ, cưới phải nhà chồng vẫn theo hủ tục trọng nam khinh nữ còn khổ hơn. Sau khi đăng tải nội dung này lên faebook cô gái đã nhận đc rất nhiều phản hồi. Đa phần là cộng đồng mạng có những ý kiến, bình luận trái chiều về chuyện hôn nhân chẳng mấy êm ấm của cô gái
Xưa nay, chuyện sinh con một bề vẫn luôn là câu chuyện được mọi người đem ra bàn tán. Nhiều cặp vợ chồng mang trên mình những áp lực và gánh nặng về chuyện phải có con trai để nối dõi tông đường, điều đó càng trở nên nặng nề hơn nữa nếu người chồng là con một.
Dẫu biết xã hội bây giờ hiện đại hơn nhưng tư tưởng trọng nam khinh nữ, phụ nữ lấy chồng buộc phải sinh con trai nếu không muốn bị hắt hủi vẫn còn tồn tại ở rất nhiều gia đình, trường hợp của người vợ trong câu chuyện dưới đây cũng không phải ngoại lệ.
Mới đây, một người vợ (nickname T.Nga) đã đăng bài tâm sự rất dài về chuyện lấy chồng là con một và sinh con gái một bề lên diễn đàn đông thành viên để xin lời khuyên gỡ rối cho chuyện hôn nhân đang gặp rắc rối của mình khiến nhiều người chú ý.
Bài tâm sự được chia sẻ của chị T.Nga.
Theo lời chia sẻ của chị T.Nga, gia đình nhà chồng rất xem trọng chuyện sinh con trai nối dõi bởi chồng chị lại là con một. Hơn nữa, ngay từ những ngày đầu về làm dâu, chị Nga đã không nhận được hảo cảm từ ba mẹ chồng và chị chồng, chỉ bởi chị có bầu trước khi cưới.
Dù hai vợ chồng sống với nhau không đến nỗi nào, nhưng những mâu thuẫn chất chồng từng ngày với gia đình chồng khiến chị rất mệt mỏi. Mỗi lần như vậy, chị lại nghĩ đến con nên cố gắng nuốt nước mắt nhẫn nhịn và nhờ mẹ đẻ ở quê lên giải quyết giúp.
Nguyên văn những lời chia sẻ nghẹn ngào của người vợ.
Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi bố mẹ chồng ở quê muốn lên ở chung với vợ chồng chị, nhưng mẹ chồng lại trách chị không xởi lởi đón tiếp hai người. Lời qua tiếng lại, chị đã lần đầu tiên bị chồng đánh không thương tiếc.
“Trước giờ không bị chồng đánh nên mình hoảng quá chống lại thì bị chồng đánh không thương tiếc, bầm tím hết người luôn. Sáng nay chị chồng còn xuống nhà đuổi mình đi, chửi rửa mình từ tờ mờ tới sáng; mình không nói câu nào nhưng lúc đụng tới cha mẹ thì mình mới nói lại: ‘Không liên quan tới chị chuyện gia đình tôi, để tôi giải quyết!’, thế là bà ta nhào tới đánh mình luôn.
Cảm giác buồn quá! Mình lấy chồng xa, một thân một mình không muốn báo cha mẹ biết, nhưng không còn cách nào khác nên đành gọi cho Mẹ. Mẹ ở quê lại khăn gói vào giải quyết và Mẹ không cho mình ẵm con đi…
Mình không biết phải làm sao nữa các mẹ cho mình lời khuyên đi. Mình thật không ngờ có ngày hôm nay!”. Đó là những dòng tâm sự của chị T.Nga.
Những vết thương do bị chồng bạo hành.
Ngay sau khi được chia sẻ, bài viết của chị Nga đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Bên cạnh những bình luận lên án tư tưởng cổ hủ trọng nam khinh nữ có phần quá quắt của gia đình nhà chồng chị Nga, thì cũng có không ít người trách móc chị Nga rằng chị quá yếu đuối trong trường hợp này.
“Lớn rồi mà hở tí gọi mẹ. Gọi thì làm được gì. Không sống được thì ly dị đi. Lớn rồi thì tự quyết đi còn không quyết được thì chịu đựng tiếp nhé đừng gọi cha gọi mẹ làm gì”, bạn N. Nguyễn bày tỏ.
“Trách người thì trách mình trước, yêu nhau xác định tiến xa thì nên tìm hiểu cả nhà chồng, thấy không hợp thì giải tán cho sớm chợ”, bình luận của bạn N.Hoàng.
“Thời buổi nào rồi mà phải ngồi với chịu đựng như vậy hả chị… Họ tôn trọng mình thì mình yêu thương tôn trọng lại, họ không coi mình ra gì như thế thì mắc gì ngồi đó mà lễ phép mà cam chịu. Chị nói chị nghĩ cho con nhưng để con chứng kiến những cảnh như thế là đang hại con đó”, một bình luận khác của bạn B.Thủy.
“Nhà chồng quá quắt thì rõ ràng rồi, nhưng lỗi của chị là quá nhu nhược nên họ mới được đằng chân lên đằng đầu. Con nào chẳng là con, nhưng hắt hủi con cháu ruột thịt của mình như thế thì không có lý do gì để tiếp tục cuộc hôn nhân này cả.”…
VietBF Sưu Tầm