Vụ việc một thương binh có công với đất nước mà bị chính quyền đối xử như vậy. Đất đai của ông không còn, ông đi kêu oan thì vợ lãnh đạo, cán bộ lừa hàng tỷ đồng.
Một thương binh chiến tranh biên giới, từng là chỉ huy trung đoàn, về Bình Dương lập nghiệp. Thương tích 3/4, được cấp đất nhưng ông không nhận mà cùng người vợ tảo tần tự thân lập nghiệp, làm giàu chính đáng.
Rồi quy hoạch lấy đất không cần quyết định, đẩy ông thương binh ra đường.
Gia đình ông đi kêu oan, thì gặp vợ lãnh đạo tỉnh kêu chạy tiền sẽ giúp. Bà này nuốt của ông gần nửa tỷ đồng rồi im.
Đến lượt một ông khác nói là cán bộ trung ương, làm giả cái chỉ đạo của Bộ Tài nguyên Môi trường, lấy thêm gần nửa tỷ.
Kêu cứu thanh tra chính phủ, thì bị cán bộ lấy chẵn một tỷ.
Đến gặp một ông ở ủy ban kiểm tra, thì tốn thêm khúc nửa
Cả nhà ông vay mượn khắp nơi để kêu oan, và con số "tốn" không chỉ nhiêu đó.
Ông mất xương máu để bảo vệ chủ quyền dân tộc, nhưng chủ quyền tài sản của mình thì không giữ được và rơi vào túi đám cán bộ khẩu phật tâm xà.
Vụ này, tui sẽ làm tới cùng!
Ảnh minh họa: Nhà của một lãnh đạo tỉnh có phần hùn làm BOT.