Mới đây công tố viên Malaysia đã từ chối đề nghị phóng thích Đoàn Thị Hương. Trong vụ ám sát Kim Jong Nam, hai nữ nghi phạm có hành vi như nhau. Nhưng nghi phạm người Indonesia đã được thả. Còn lại Đoàn Thị Hương và sự thất bại của Việt Nam.

HIỂU CÁI GÌ LÀ QUỐC NHỤC CHƯA???
Cùng phạm tội “ngu” như nhau nhưng nhỏ Indo được cả nước quan tâm theo dõi, tổng thống và nội các liên tục đẩy 6 luật sư nổi tiếng ra biện hộ cho nó ngay từ ban đầu. Nó về nước tuần rồi!!!
Em Đoàn Hương Việt Nam, dù nữ doanh nhân Lê Hoài Anh bỏ sức, bỏ của vận động thuê luật sư cứu ẻm, nhưng đảng éo cho, bảo họ làm nhục quốc thể gì đấy để đấy đảng và nhà nước lo. Sau khi em Indo được phóng thích, cha bộ trưởng Phạm Hoàng Hôn (ủa lộn Bình Minh) xứ ta mới trịch thượng bóc điện thoại phone qua đòi áp dụng y vậy cho VN. Tổng Chưởng Lý Malaysia đích thân bác đơn của em Hương VN hnay.
Dễ ăn của ngoại quá, người ta muốn thả là 1 quá trình đấu tranh pháp lý lâu dài với bằng chứng và tranh biện tại toà, chứ ở đâu ra ngồi dũa móng đợi bên kia sao thì xin áp dụng án lệ y chang như vậy?
Nhớ cách đây vài năm TV đưa tin VN đón con tin thuyền viên VN bị cướp biển Somali bắt , sau 4 năm các thuyền viên của Phi, TQ, Indo được chính phủ giải cứu tám quánh, Thuyền viên VN ko ai quan tâm, Somali thấy nuôi hao cơm nên kêu VN trả về. CP VN lên tv ca ngợi đây là chiến công về mặt ngoại giao.
Mẹ nó chứ!!!
AMy Nguyen