Ai Cập đang ở tình trạng báo động với các cuộc tấn công khủng bố. Người thân của du khách Việt Nam thiệt mạng trong vụ đánh bom đã sang Ai Cập. Tại Ai Cập họ được bảo vệ nghiêm ngặt.

Nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết khoảng 14g ngày 30-12, ba người thân của đoàn du khách Việt bị đánh bom ở Ai Cập cùng hai nhân viên của hãng du lịch đã đến sân bay Cairo, Ai Cập. Trong đó có hai người là thân nhân của nạn nhân Nguyễn Thúy Quỳnh, trong đó có anh Nguyễn Nguyên Vũ - em trai chị Quỳnh và một người tên Hải là em trai của chị Hà - nạn nhân bị gãy hai chân trong vụ đánh bom. Chị Hà có chồng là anh Trần Hóa Khánh - đã mất trong vụ đánh bom.
Tại đây đoàn Việt Nam được Bộ Du lịch Ai Cập và đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập ra đón. Cơ quan hữu quan của Ai Cập đã cho xe đón tận cửa an ninh sân bay và ưu tiên đi làn riêng. Theo nguồn tin, ngoài đoàn này có một đoàn khác đi từ VN sang Ai Cập cũng sẽ hạ cánh sau chừng một giờ đồng hồ.

Ngay sau khi ra khỏi sân bay, đoàn được cảnh sát, nhân viên an ninh Ai Cập bảo vệ nghiêm ngặt xung quanh cùng với chó nghiệp vụ, và không cho người lạ tiếp cận khi dẫn đoàn xe để đến bệnh viện. Trên đường đi, có xe cảnh sát dẫn đường, đi kèm hai bên cùng với xe cứu thương đi sau. Ngồi cùng xe với đoàn Việt Nam đến bệnh viện có nhân viên an ninh, đại diện Bộ du lịch Ai Cập và giám đốc của công ty du lịch tại Ai Cập.

Xe cảnh sát đậu đằng trước xe chở đoàn Việt Nam và một nhân viên an ninh đứng ngay cửa lên xuống- Ảnh: CTV
Lúc 14g45’, đoàn xe đã lên đường đến bệnh viện. Từ sân bay Cairo đến bệnh viện, nơi có các nạn nhân du khách người Việt khoảng 50km.