Cơn mưa lớn khiến Đà Nẵng chìm trong biển nước. Người dân Đà Nẵng khổ sở vì nước ngập sâu. Người dân dường như bất lực trước cảnh nước lên nhanh và không có dấu hiệu rút.

Người lao động tại các khu trọ bị ngập sâu di chuyển đồ đạc ra bên ngoài - Ảnh: B.D.
Tới 14h chiều 9-12, mưa lớn vẫn tiếp diễn khiến tình trạng ngập tại Đà Nẵng thêm nặng nề. Tại quận Liên Chiểu, những khu dân cư nằm trũng sâu hoặc giáp các con kênh nhỏ bị nước tràn vào ngập sâu, có nơi nước ngập ngang mái nhà cấp 4 của người dân.
Nhiều người dân sau nửa ngày chống chọi với mưa và nước dâng đã mệt lả. Ở các khu nhà dành cho sinh viên thuê trọ, công nhân lao động tại các khu công nghiệp..., nhà cửa và phòng trọ bị bỏ mặc cho nước tràn vào.
Nước lên nhanh và không có dấu hiệu rút đã khiến người dân bất lực.
Những hình ảnh do PV Tuổi Trẻ Online ghi lại lúc 13h trưa nay tại các khu dân cư quận Liên Chiểu.

Một bạn trẻ di chuyển đồ đạc ra khỏi vùng ngập ở Hòa Khánh, Liên Chiểu - Ảnh: B.D.

Một người dân tại đường Phạm Như Xương, Hòa Khánh Nam (Q.Liên Chiểu) di chuyển đồ đạc từ vùng ngập lụt sâu ra bên ngoài - Ảnh: B.D.

Bàn ghế, đồ đạc đã được kê lên nhưng dường như không nhanh bằng tốc độ dâng lên của nước - Ảnh: B.D.

Một xóm trọ của sinh viên tại hẻm Phạm Như Xương bị ngập sâu trong lũ, sinh viên đã bỏ đi để lại "phòng không nhà trống" - Ảnh: B.D.

Đâu cũng thấy nước lũ - Ảnh: B.D

Nhiều giờ cố thủ đợi nước rút, nhóm người thuê trọ này buộc phải dời đi lúc 13h chiều vì nước vẫn tiếp tục lên cao - Ảnh: B.D

Người dân vất vả di chuyển xe cộ, đồ đạc ra khỏi vùng ngập sâu - Ảnh: B.D

Nhà trọ của sinh viên, người lao động tại khu dân cư ở Liên Chiểu ngập sâu - Ảnh: B.D