Trong cơn ghen mù quáng, người chồng bóp cổ vợ tử vong. Ra tòa, anh ta nức nở nói về nỗi đau đớn của chính mình. Chỉ vì một phút không kiềm chế, anh ta đã khiến gia đình rơi vào cảnh ly tán, vợ chết, con mồ côi, bố tù tội.
Ngày 5/10, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Đinh Ngọc Khoa (SN 1990, ở Kim Bôi, Hòa Bình) ra xét xử về tội “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án là chị Đào Thị Thu – vợ bị cáo.
Được đưa vào phòng xử từ sớm, bị cáo Khoa ngồi lặng lẽ sau bục khai báo. Phía sau anh ta là cha mẹ, người thân bên nội, bên vợ. Tuy nhiên, không một lần Khoa dám ngoái đầu lại nhìn.
Theo lời khai của Khoa, năm 2015, anh ta kết hôn với chị Thu. Sau vợ sinh con, để tiện cho công việc, vợ chồng Khoa chuyển đến sống tại căn nhà của ông Đào Sỹ Quý (chú vợ) ở xã Bắc Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Quá trình sinh sống tại đây, Khoa nghi ngờ vợ ngoại tình nên nhiều lần gây sự, đuổi đánh vợ, thậm chí, hất cả gạo ăn ra sân.
Khoảng đầu tháng 12/2017, Khoa thấy vợ mua điện thoại mới nên lén cài đặt chế độ ghi âm cuộc gọi trên máy của chị Thu. Cuối ngày, Khoa lấy điện thoại của vợ nghe lại các cuộc gọi đến, đi. Trong lần “truy tìm dấu vết ngoại tình của vợ”, Khoa thấy có cuộc trò chuyện giữa chị Thu và người lưu trong danh bạ là “chị Thắm”. Tuy nhiên, khi nghe ghi âm, Khoa thấy đây là giọng đàn ông. Khoa chất vấn nhưng vợ phủ nhận.
Chiều 16/12/2017, chị Thu vừa đi làm về thì bị chồng lấy điện thoại để kiểm tra. Bực tức, người vợ vội giằng lại nhưng không được. Mở điện thoại của vợ ra xem, Khoa thấy có tin nhắn: “Em xóa hết tin nhắn đi, chồng em nó đọc được nó tìm đánh chết anh đấy…”. Cơn ghen nổi lên, Khoa liền tra hỏi vợ tên tuổi, địa chỉ của người nhắn tin. Biết chồng ghen, chị Thu tiếp tục khẳng định đó chỉ là bạn, không có quan hệ gì.
Sau lời chối bỏ của chị Thu, Khoa càng lên cơn bực tức. Đến khuya cùng ngày, sau khi lên giường đi ngủ, Khoa bị vợ cự tuyệt, không cho “gần gũi” nên càng bực tức và yêu cầu vợ gọi điện cho người tên trong danh bạ là “chị Thắm” để cắt đứt quan hệ. Thấy chị Thu không gọi, Khoa liền lấy điện thoại của vợ bấm nút gọi.
Thấy người nhận điện thoại là nam giới, Khoa quát vợ nói vào điện thoại. Không được như ý, anh ta lao tới bóp cổ vợ. Phát hiện vợ không còn phản xạ, hai tay buông thõng, ngừng thở, Khoa hoảng sợ gọi vợ. Khi biết chị Thu đã tử vong, Khoa lấy bút dạ viết chữ “phản bội” lên bụng vợ rồi đến Công an huyện đầu thú.
Bị đưa ra tòa xét xử, Khoa liên tục khóc và cho biết mình rất hối hận. “Chỉ vì 1 phút không kiềm chế được bản thân, bị cáo đã khiến gia đình mình ly tán, vợ chết để lại vô vàn nỗi đau cho người thân, con bị cáo mồ côi mẹ. Ngày tháng ở trại tạm giam bị cáo rất ân hận cho hành vi của mình. Mong gia đình tha thứ cho con” - bị cáo Khoa nói.
Dù rất hận Khoa nhưng người thân của nạn nhân cũng gật đầu tha thứ, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Có lẽ, họ cho rằng đứa cháu côi cút của họ đang cần sự chăm sóc của người cha.
Xét các tình tiết của vụ án, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Khoa 20 năm tù về tội “Giết người”.