Phường đội trưởng lớn tiếng, tay chống nạnh cấm sinh viên đàn hát ở vỉa hè, lập biên bản một cách vô lý. Sự việc khiến nhiều người bức xúc và được cho là phản cảm. Ông Nguyễn Bá An, Chủ tịch UBND Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng mới đây lên tiếng.

Ông Trần Văn Trúc (ảnh nhỏ, áo xanh) lớn tiếng nạt nộ, chỉ mặt sinh viên biểu diễn nhạc (ảnh lớn) và du khách
Trước đó, tối 3.7, ở vỉa hè đường Trần Hưng Đạo, đoạn gần cầu Rồng (P.An Hải Tây), một nhóm sinh viên biểu diễn âm nhạc đường phố được người dân và du khách thưởng một ít tiền bằng cách tự bỏ vào thùng đàn.
Lúc này, ông Trúc mặc áo thun thể thao, đeo thẻ đến truy giấy phép biểu diễn và tịch thu nhạc cụ khiến nhiều người xung quanh bức xúc, quay clip tung lên mạng xã hội.
Trong clip, ông Trúc chống nạnh, đe nẹt mọi người và lớn tiếng cấm quay phim, chụp hình rất phản cảm. Rất nhiều người phản ứng sau khi clip sau khi được đăng lên mạng xã hội.
Theo nội dung bảng cấm ở khu vực nói trên thì khu vực này cấm hàng rong, đi xe trên vỉa hè, câu cá, ngồi trên cỏ, không có nội dung cấm chơi nhạc.
Trả lời Thanh Niên, ông An nói việc hát ở nơi công cộng phải có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền, các bạn trẻ biểu diễn có thu tiền là sai, là... kinh doanh trá hình nhưng ông An không nêu được hành vi của nhóm sinh viên vi phạm điều khoản, nội dung nào.
Bên cạnh đó, mặc dù tịch thu nhạc cụ của sinh viên với lý do biểu diễn âm nhạc không phép nhưng ông Trần Văn Trúc lại lập biên bản về vi phạm: “Sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để thực hiện bày, bán hàng hóa” và dọa phạt 2,5 triệu đồng.

Khu vực chân cầu Rồng cấm hàng rong, không cấm biểu diễn âm nhạc
Ông An cũng thừa nhận ông Trúc là Phường đội trưởng thì không có chức năng, quyền hạn xử lý vụ việc tối 3.7 nhưng do phường thiếu người nên “vận dụng góc độ ông Trúc là ủy viên UBND phường để đi kiểm tra”.
Đến chiều 4.7, UBND P.An Hải Tây chỉ nhắc nhở và trả lại nhạc cụ cho sinh viên.

Chơi nhạc bị lập biên bản vi phạm sử dụng trái phép hè phố để bày bán hàng hóa