Việt nam đang nóng lên bởi Luật an ninh mạng vừa được thông qua. Cộng đồng mạng lan truyền câu truyện Tiếu lâm cực hay. Mời bạn đọc cùng đọc câu truyện với tựa đề "Mắc mưu".
Sau khi luật an ninh mạng được thông qua, một yêu cầu đặt máy chủ tại nội địa được gửi tới phê tê bóc, ngay lập tức.
Sau khi đọc kĩ yêu cầu, phê tê bóc vui vẻ chấp thuận. Tưởng gì chứ chỉ đặt máy chủ thì OK. Tường lửa 3 tầng, khoá trong khoá ngoài - có tài thánh thì an ninh nội địa mới chọc vào được.
Ai ngờ mới đặt được vài ngày, các máy chủ của phê tê bóc bỗng nóng rực, truy cập cực chậm, xử lý sai lung tung và tiêu tốn điện khủng khiếp. Người sử dụng phê tê bóc chán quá bỏ đi gần hết.
Hoảng quá, phê tê bóc cử người tới trung tâm dữ liệu để điều tra. Thì thấy các máy chủ còn nguyên xi, nhưng trên đầu mỗi máy có đặt một chiếc hộp, khoá kín, đen xì.
Cực kì hoảng loạn, phê tê bóc cầu cứu khắp nơi nhưng không ai biết đó là cái gì. Đành phải gõ cửa đồng chí tổng bí thư Lù Trọng Thắng, dù gì thì hồi trước khi đồng chí sang Mỹ thì hai bên cũng đã gặp nhau, cam kết hỗ trợ.
Rồng rắn kéo nhau tới nhà tổng bí thư, đoàn chuyên gia phê tê bóc không khỏi ngạc nhiên khi thấy trong hộp chỉ là một chỉ là một quyển sách tên “Chủ nghĩa Mác Lê Nin và tư tưởng ...”
Tới lúc ấy, tổng bí thư Lù Trọng Thắng mới thủng thẳng nói:
Các ngài không biết đấy thôi, thực tiễn cách mạng của chúng tôi chỉ ra rằng một khi đã đặt quyển sách này vào đầu ai thì người đó sẽ trở nên cực kì dễ bảo, ngu lâu và ăn tàn phá hại!
(Tiếu lâm thời Sản, về một nước có chung biên giới với Trung Quốc tại tỉnh Quảng Ninh)