Chuyện kể rằng có một nhà vua luôn nóng giận. Ông quyết chí bỏ tật xấu này của mình. Ông gọi người thợ kim hoàn đến...
Kể từ khi đặt xong chiếc nhẫn của người thợ kim hoàn, nhà vua như trở thành một người khác, không bao giờ nổi giận hay u sầu. Chiếc nhẫn này có gì đặc biệt?
Một vị vua nọ cho gọi người thợ kim hoàn của hoàng cung đến và ra lệnh cho anh ta:
- Hãy làm cho ta một chiếc nhẫn và khắc lên đó một câu nói có thể khiến ta biết kiềm chế niềm vui khi hạnh phúc và phấn chấn khi buồn bã.
Người thợ kim hoàn chẳng gặp khó khăn gì trong việc tạo ra một chiếc nhẫn theo yêu cầu của nhà vua. Thế nhưng, việc tìm ra câu nói như gợi ý của nhà vua quả là việc nằm ngoài khả năng của anh.
Cuối cùng, người thợ kim hoàn quyết định tìm đến một nhà thông thái và hỏi xin ý kiến của ông.
- Con nên khắc câu gì lên chiếc nhẫn này để có thể kìm hãm niềm vui của nhà vua khi ngài phấn khích và vực dậy tinh thần khi ngài rầu rĩ?
Nhà thông thái lấy ra một mảnh giấy và viết lên đó dòng chữ...
"Việc này rồi cũng sẽ qua." Khi nhà vua nhìn thấy câu này, ông ấy sẽ biết cách làm chủ cảm xúc của bản thân, cả khi chiến thắng lẫn khi thất bại.
Hãy thử tung một đồng xu lên một trăm lần; bạn hẳn sẽ thấy rằng cơ hội đồng tiền sấp và ngửa gần như bằng nhau. Cuộc sống của chúng ta cũng tương tự như vậy. Thăng trầm là điều hiển nhiên và điều tốt nhất bạn có thể làm là hãy chấp nhận chúng.
Cuộc sống vốn có nhiều biến động và không ít thăng trầm, nhưng rồi mọi thứ sẽ ổn.
Có bao giờ bạn nghe ai đó nói về bài hát tử thần bao giờ chưa. Nó đúng là một bài hát đã gây ra cái chết vô cớ cho hơn một trăm sinh linh, dù tác giả bài hát có cố ý hay không thì nó cũng đã xảy ra. Quá khứ đã là một vết thương để lại trong lòng những nhà chức trách những kinh nghiệm để đời. Bài hát ngay sau đó đã bị cấm lưu hành. Một nỗi buồn thất tình tưởng chừng như rất đỗi bình thường.
Cuộc sống ai mà chưa từng trải qua. Tâm trạng ấy khi được viết lên thành nhạc tưởng là đầy chất thơ, nhưng rồi nhạc lại biến thành chất độc khiến người ta buồn não lòng đến muốn quên sinh và chết đi ngay được. Hiện tượng này xảy ra và lan truyền ở nhiều quốc gia nơi nào mà bài hát xuất hiện. Nó lại là một tác hại không hề nhỏ.
Cuộc sống này tuy đẹp nhưng con người lại mang quá nhiều nỗi muộn phiền. Chỉ cần một giọt nước nhẹ rơi xuống cũng khiến cho nước trong ly bị tràn ra ngoài. Một người mang tâm trạng thất tình, âu sầu bước ra đường có rất nhiều chuyện không hay có thể xảy ra như: khiến người khác lo lắng, cãi lộn, say khướt… thậm chí là gây ra tai nạn khi điều khiển xe. Liệu sẽ như thế nào nếu một ngày nào đó xã hội ai cũng thất tình như thế? Chẳng bao giờ tâm trạng con người có thể vui lên được khi cứ hoài nghĩ đến những nỗi buồn. Cứ thử tưởng tượng, mỗi người là một thế giới nhỏ với những nỗi buồn. Nhiều thế giới nhỏ hợp lại sẽ thành một thế giới lớn ảm đạm tang tóc và bi thương.