Nhiều sinh viên đã vô cùng hoảng sợ khi chứng kiến cảnh tượng này. Giòi bò lúc nhúc trong bát cơm của một sinh viên ăn trưa. Liệu rằng thức ăn bẩn này đã có từ bao giờ?
Hôm qua (29/1), trên group 'Hội những người ở khu B - KTX ĐHQG TP.HCM' xuất hiện một đoạn video có nội dung về bữa trưa của một sinh viên tại đây.
Trong clip là món thịt kho trứng quen thuộc của sinh viên và chủ nhân clip dùng đũa gắp, xoay miếng thịt để người xem thấy rõ hơn sự thật đằng sau món ăn tưởng chừng như rất ngon miệng này. Đó là sự xuất hiện của con giòi, hơn nữa nó vẫn còn sống và bò ngoe nguẩy trên miếng thịt kho.

Clip nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhất là sinh viên sống ở KTX ĐHQG
Clip giòi nghoe ngẩy trong thức ăn của sinh viên ĐHQG TP.HCM.
Clip sau vài giờ đăng tải đã bị xóa nhưng fanpage KTX ĐHQG Confession đã đăng tải lại. Hiện nay clip đang gây rúng động và nhận được sự chia sẻ của hàng nghìn sinh viên sống trong KTX.

Có lẽ sau clip này thì món thịt kho trứng không còn là món ăn yêu thích của nhiều sinh viên tại đây
Theo ý kiến của một số sinh viên, dù biết thức ăn trong KTX thường xuyên 'có vấn đề' và không ngon miệng bằng bên ngoài nhưng các bạn không có sự lựa chọn nào khác. Vì trong KTX không cho nấu ăn, có khi xuống nhà ăn muộn thì cũng không còn bán, lại nằm khá tách biệt khu dân cư nên sinh viên đành… nhắm mắt ăn tạm.
Bạn N.A (sinh viên ĐH Khoa học tự nhiên) chia sẻ: 'Với tình hình như này thì mình phải quay lại với mỳ gói thôi. Chứ xem xong clip là hết muốn xuống nhà ăn nữa. Cả KTX có mỗi ở đây là cơm đỡ nhất. Vậy mà…'
Nằm trên địa bàn quận Thủ Đức và thị xã Dĩ An ( Bình Dương ), làng ĐHQG TP.HCM có 2 khu KTX cho sinh viên, chia ra là khu A và khu B với nhiều nhà ăn với các món cơm, hủ tiếu, bún, phở, bánh mì… Giá mỗi phần ăn ở KTX tương đối rẻ chỉ từ 15.000 đến 20.000 đồng mỗi phần cơm. Đồng thời điều kiện cơ sở vật chất tương đối ổn, sạch sẽ, an toàn, tập trung nhiều trường trên địa bàn thành phố cùng với giá phòng khá rẻ nên nhiều sinh viên vẫn xem nơi đây là lựa chọn khi phải sống xa gia đình.
Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên xảy ra những vấn đề liên quan đến bữa ăn của sinh viên, được biết vào năm 2016, nhà ăn B3 của KTX khu B đã gặp một sự cố tương tự và phải ngưng hoạt động.
Nhiều sinh viên cho biết, họ sẵn sàng trả cao hơn để có một bữa ăn ngon, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Thậm chí đã có một cuộc khảo sát chất lượng nhà ăn do một nhóm sinh viên thực hiện với phạm vi toàn KTX nhằm giúp nhau giải quyết tình trạng này nhưng cho đến nay thì vẫn không có gì thay đổi.
Giòi bò lúc nhúc trong thức ăn, sinh viên đã phản ánh lên ban quản lý và nhà ăn đã phải ngừng hoạt động sau khi điều tra
Những sinh viên tại đây cho biết điều mà họ mong muốn nhất hiện giờ là sự việc sẽ được làm rõ cùng với công tác kiểm tra, đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trong bữa ăn để các bạn có thể yên tâm học tập, sinh hoạt.
VietBF © Sưu Tầm