Cảnh sát Pháp cho biết người đàn ông “khoắng” 300.000 euro tại sân bay Charles de Gaulle ở ngoại ô thủ đô Paris (Pháp) được cho là người vô gia cư.
Nạn trộm cắp tại Pháp trong nhiều năm trở lại đây có rất nhiều diễn biến phức tạp và lực lượng này ngày càng đông khiến cảnh sát Pháp dường như quá tải. Vụ việc mới đây kẻ cắp đã 300.000 euro tại sân bay Charles de Gaulle 1 cách dễ dàng. Vụ việc cho thấy đến ngay cả sân bay tưởng chừng như an toàn hóa ra lại không phải.Đài CNN ngày 14.12 đưa tin số tiền trên bị lấy từ một văn phòng thuộc công ty quản lý tiền mặt Loomis tại nhà ga 2F ở sân bay Charles de Gaulle hôm 8.12.

Theo cảnh sát Pháp, hình ảnh trên máy quay an ninh tại sân bay cho thấy nghi phạm ở độ tuổi 50 đang lục các thùng rác gần văn phòng Loomis kể trên. Ông ta lúc đó đang tựa người vào cửa văn phòng và đã hết sức ngạc nhiên khi thấy cánh cửa văn phòng hé mở.
Sau đó, ông ta đặt vali của mình xuống đất và lẻn vào văn phòng Loomis. Vài phút sau, ông ta ra ngoài với hai túi xách chứa đầy tiền mặt, theo cảnh sát Pháp. Để lại vali của mình, nghi phạm bước chân sáo ra khỏi nhà ga và mất hút ở một con đường.
Cảnh sát sở tại nhận ra người đàn ông trên thường đến sân bay lục thùng rác cũng như ngủ nghỉ.
Nhà chức trách Pháp đã mở cuộc điều tra song đến nay vẫn chưa phát hiện ra dấu vết của nhân vật trên.