Gần đây cộng đồng mạng đang lan truyền sự giàu có của gia đình ông Thứ Trưởng GTVT Lê Mạnh Hùng. Làm trong nhà nước mà ông Hùng có được cơ ngơi khủng như hiện nay khiến nhiều người bất ngờ. Quý tử của ông Hùng có một cuộc sống sang chảnh cũng đang thu hút sự chú ý.

Nguyễn Thứ Trưởng GTVT Lê Mạnh Hùng trong 5 năm tại chức GTVT từ 2008-2013 - với đồng lương 10 triệu đồng VN/tháng nay ông đã mở được 10 nhà hàng Thái BBQ.
Trong 10 nhà hàng này, có 3 cái lớn nhất nằm ở các khu sang trọng như khu Vincom Center, Quận Long Biên, Hà Nội và Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Tất cả các nhà hàng này đều cho đứa con trai Lê Mạnh Nam đứng tên. Hiện nay gia đình cựu thứ trưởng GTVT Trần Mạnh Hùng còn mở thêm chuổi nhà hàng buôn bán Trà Sửa, nước uống KING TEA.
Tổng cộng 10 nhà hàng Thái BBQ và King Tea với số tiền đầu tư lên tới hằng trăm triệu đô.
Con trai của ông Lê Mạnh Hùng là Lê Mạnh Nam, năm nay chưa đầy 30 tuổi nhưng rất giàu có. Nam có cả Cano riêng và ngôi biệt thự lớn ở Hồ Tây giá trị cả trăm tỷ đồng.
Thứ Trưởng GTVT Lê Mạnh Hùng cho Nam đi du học tại Úc - trường Taylors College, Melbourne. Sau khi có bằng kinh tế, Nam đã về nước và mở thêm nhiều nhà hàng ăn uống để bổ sung cho cơ sở của gia đình ông Hùng.
Điều không may cho gia đình Lê Mạnh Hùng là đứa con trai tỷ phú Nam Lê của ông lại mang căn bệnh tràn dịch màng phổi - tuy đã phải chữa trị tại bệnh viện ở Úc hơn một tháng trời - chi phí lên tới cả triệu đô tiền viện phí. Hiện nay nhờ vào chữa và thuốc men Lê Nam đã qua khỏi cơn ngặt nghèo nhưng cần phải uống thuốc thường xuyên.
Nguyễn Thùy Trang