Mới đây, cộng đồng đang xôn xao với cảnh một nam thanh niên đi xe máy trên sông tại Huế. Nhiều người cho rằng đây là cảnh dàn dựng. Nam thanh niên này cho hay, con đường nam thanh niên này đi không phải là sông, chỉ tại nước dâng cao quá nên không phân biệt được đâu là sông.
Mặc dù những ngày gần đây Thừa Thiên Huế không hề có mưa nhưng nhiều khu vực vẫn còn xảy ra tình trạng ngập úng do nước mưa trước đó chưa rút hết. Và vùng quê Phong Điền là một ví dụ minh họa điển hình. Đoạn clip "lênh đênh" trên sóng nước để đến trường của chàng sinh viên 22 tuổi dưới đây thu hút sự quan tâm của nhiều người.
Cảm giác lúc này thật khó tả khi mà đường phố bỗng chốc biến thành sông. Tài xế nếu không vững tay lái thì có thể cả người và xe tụt xuống ruộng lúc nào chẳng hay.
Trao đổi với chúng tôi, bạn Nguyễn Hữu Hoàng (SN 1995, sinh viên Khoa Công nghệ sinh học ĐH Khoa học Huế) cho biết đoạn clip được ghi lại vào khoảng 16h chiều 12/11 trên đường từ quê Phong Điền vào thành phố Huế học tập. Hoàng chia sẻ trước đó còn đi hẳn thuyền vì nước ngập quá sâu.
"Hôm nay vì nước cạn hơn nên mình liều lái xe vào TP Huế. May mà nhớ đường, mình cũng sợ nếu rơi xuống ruộng là coi như... xong luôn", Hoàng tâm sự.

Xem đoạn clip, nhiều cư dân mạng mải miết tìm câu trả lời: "Liệu đây có phải đang đi ra biển rồi hay không?".
Một số bạn còn hài hước viết: "Khúc đầu còn thấy cái đường bê tông xám... Đi 1 hồi như đi giữa biển", "Mình tưởng tượng anh ấy đang đi du thuyền cơ", "Đúng là mây mù giăng kín lối không thấy đường về"...
VietBF © Sưu Tầm