Không biết răng rơi vào phế quản từ khi nào nhưng trong năm qua cụ ông này đã bị chứng ho và khó thở hành hạ. Sự việc chỉ được phát hiện sau khi bệnh tiến triển nặng hơn buộc bác sĩ phải chiếu chụo thì mới phát hiện ra chiếc răng này. Đây thực sự là 1 ca hiếm gặp vì chưa từng xảy ra trước đây...Cách đây 3 tuần, ông Hoàng Văn Đ. (74 tuổi, ở Lạng Sơn) đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn trong tình trạng ho, khạc ít đờm trắng, khó thở nhiều, mất ngủ suốt một tuần.Ông cho biết 1 năm qua, thường xuyên bị ho, khó thở nhiều đợt. Sợ bị viêm họng, viêm phổi, ông Đ. không ít lần đến các cơ sở y tế khám và điều trị.
Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, các bác sĩ đã chỉ định cho ông điều trị bằng thuốc trong 10 ngày nhưng tình trạng ho và khó thở vẫn không đỡ. Sau khi kiểm tra lại bằng chụp X-quang, bác sĩ thấy dấu hiệu đặc biệt nên chỉ định nội soi phế quản tìm nguyên nhân.

Kết quả phát hiện có dị vật che lấp toàn bộ phế quản phải, nhiều mủ trắng bao quanh dị vật. Tại khu vực này, các bác sĩ bất ngờ gắp ra dị vật là 1 cái răng rụng.

Đây là trường hợp khá hy hữu do bệnh nhân bị rụng răng và rơi vào phế quản gây nên tắc, xẹp phổi và nhiễm trùng dai dẳng. Nếu không gắp được dị vật ra, nguy cơ bệnh tiến triển nặng, có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Đến ngày 14-10, sau khi được gắp dị vật và điều trị kháng sinh, bệnh đã giảm hẳn. Bệnh nhân ăn ngủ tốt, không còn cảm giác ho và khó thở như trước đó