Sự kiện cầm chảo chạy vòng quanh bờ hồ đang khiến cộng đồng chết cười. Tưởng đùa nhưng đây là sự kiện có thật, và không đùa một chút nào. Hàng trăm bạn trẻ đã có mặt từ sáng sớm với chiếc chảo trên tay và sẵn sàng tham gia.
Theo tìm hiểu của phóng viên, sự kiện "Cầm chảo chạy bộ" là sự kiện đầu tiên được thiết lập trên mạng trong số rất nhiều sự kiện "ăn theo" hiện đang có trên mạng xã hội.
Quản trị viên của fanpage SHG Brothers - người phát động sự kiện "Cầm chảo chạy bộ" cho biết: "Chúng tôi tạo sự kiện này vì muốn gắn kết, phát triển cộng đồng game thủ Việt. Bắt nguồn từ hành động cầm chảo là hành động nổi tiếng trong một trò chơi điện tử đang được ưa chuộng trên thế giới. Chúng tôi mong muốn sự kiện chạy bộ này sẽ giúp các game thủ có dịp gặp gỡ nhau ngoài đời thực chứ không chỉ trên máy tính".
"Mới đầu chúng tôi không nghĩ trào lưu này lại phát triển đến như thế. Nếu sự kiện này tạo được một trào lưu lành mạnh cho giới trẻ thì chúng tôi rất vui", người phát động sự kiện chia sẻ.
Sự bùng nổ các sự kiện chạy bộ "ăn theo" trên mạng nằm ngoài dự liệu của nhóm SHG Brothers. Cho dù vậy, nhóm này cũng cảm thấy bất ngờ vì hoạt động ngẫu hứng đã để lại ấn tượng mạnh trong cộng đồng giới trẻ.
Bạn Hoài Linh, một trong những cô gái cầm chảo chạy trên phố đi bộ nói rằng: “Em đọc được thông tin trên mạng thấy khá thú vị nên rủ bạn bè em cùng tham gia. Khá là vui đấy. Mọi người vừa có ảnh kỉ niệm nhớ đời, lại khỏi phải ngồi nhà ôm Facebook buồn chán vào cuối tuần”.
Trước ý kiến cho rằng hành động cầm chảo chạy bộ là "điên rồ", "không giống ai", Hoài Linh đáp: "Chạy bộ thôi mà, đâu có ảnh hưởng xấu cho xã hội, vì sao lại chỉ trích?".
VietBF © Sưu Tầm