Mới đây cộng đồng mạng lan truyền hình ảnh tên công an nợ nần chồng chất rồi bỏ trốn. Đồng thời các chủ nợ còn treo thưởng cho những ai có thông tin về tên công an này. Gia đình tên công an này còn khiến dư luận bức xúc về thái độ cư xử với chủ nợ.

Con trai của nguyên trưởng phòng CSCĐ, hiện đang là cục phó cục C69, trước đây nó công tác ở Công An Bình Thạnh, sau chuyển về Thủ Đức .
Cách đây 1 năm, nó gọi điện thoại nhờ mình cứu nó 200 triệu, nếu không giang hồ chém nó . Rồi cũng gom hết tiền tiết kiệm ra cứu nó, từ từ cho mượn thêm lên tới 600 triệu rồi nó bảo mất khả năng chi trả, ok vẫn vui vẻ, chẳng nói nặng nó tiếng nào ( cái này nó đọc được nó sẽ tự thấy mình nói đúng hay sai ) , rồi gia đình nó gặp mình và trả đầy đủ . Anh em vẫn liên lạc bình thường .
Giờ cứu nó 2.750.000.000 đ xong nó bùm, tắt điện thoại, nghĩ làm ( nó làm CSKV ) , giang hồ biết nó chơi chung với mình gọi điện thoại ĩ ôi săn lùng nó, mình còn khuyên người ta là từ từ thôi nó đang rối lắm . Vậy mà nó chơi block FB mình 😂.
1 tháng nay nó không gọi một cuộc điện thoại nào để nói về số tiền đã giữ của mình . Hôm nay mình mang hết giấy tờ liên quan đến nó xuống nhà nó chỉ muốn gặp ba má nó nói chuyện trước khi nhờ pháp luật can thiệp thì ĐM gia đình nó xua ra gần chục con chó ra dí, mình vẫn kiên trì cầm dù đứng đợi mặc dù trời đang mưa rất lớn, chỉ mong gia đình nó ra mở cửa mời mình vào nói chuyện đàng hoàng .
Thế đéo nào bà kia ra tự nhận là dì nó, chửi mình xối xã, nói mình không biết lịch sự, giờ này 7h rồi còn phiền gia đình bã 😂 clm . Tui nói gian câu nào trời tru đất diệt tui luôn nha .
Tui tức, tức vô cùng, vì rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, phải chi mà thằng Huy nó ra nó nói với tui câu đó thì chắc tui lấy ô tô ủi sập cmn cổng rào vào tát cho nó đã . Tiếc là bà này lớn tuổi quá 😂.
Tóm lại, quý vị gặp nó ở đâu vui lòng báo mình, mình thì không có treo thưởng cho quý vị, nhưng rất nhiều anh em giang hồ ở ngoài treo giá rất cao 😂, mình sẽ nói họ thưởng cho quý vị nếu như gặp được nó .
Những nạn nhân của nó gồm : Công an quận 3, công an Q1, công an Bình Thạnh, phó chủ tịch Bình Thạnh, con trưởng quận Thủ Đức , cháu thứ trưởng BCA, giang hồ các quận huyện, ĐM lọt đâu zô một thằng chân đất như mình 😂.
Nói luôn, con đéo cần biết chú từng giữ chức vụ gì, chú bao che và cư xử không chuẩn là chú chơi láo . Mà lớn làm láo là nhỏ làm láng 😌😌😌. Còn mấy thằng ngoài cuộc mà hả mồm ra bênh vực là tao xáng cái dép tổ ông cho rơi hết cả răng lun nhé . Tao sống hết tình hết nghĩa rồi nên đừng trách tao, trách nó trước đi đã .
FB: Nguyễn Sin