Tên công an Việt cộng bỗng chốc trở nên nổi tiếng sau hành động nghĩ mình là công an nên muốn làm gì thì làm. Trong lúc say rượu làm càn, tên công an sinh năm 1995 bị người dân tát giữa phố. Theo những hình ảnh trên trang facebook cá nhân của tên này cho thấy thân thế của anh ta cũng không phải vừa.

Đây là hình ảnh của cậu bé Tuấn sinh ngày 18.7.1995 quê Tiên Lữ - Hưng Yên. Hiện đang công tác tại Bộ Tư Lệnh Cảnh Vệ K10 trong Clip hôm qua tôi đăng tải trong lúc say sỉn cậu ta đã quậy tưng bừng khu vực đầu Ngõ Phất Lộc giao với đường Nguyễn Hữu Huân - Hà Nội (Vòng xuyến cầu Chương Dương).
Xem qua Tuấn có vẻ là con nhà nòi có nối nghiệp ngành an ninh, nhưng Tuấn đã đi quá giới hạn của mình, rất khệnh khạng khi tuổi đời còn trẻ, tuổi nghề thì non choẹt vì sinh năm 1995 thì cũng chỉ mới ra trường. Là một tên an ninh cảnh vệ không hơn không kém, đi xe máy không gương, không nón bảo hiểm trong lúc say xỉn chân nam đá chân chiêu, thế nhưng Tuấn đã rất khệnh khạng ra đường hù người khác định kiếm bánh mỳ (đã hù bắt 1 chị đi đường không đội nón bảo hiểm - lời nhân chứng kể lại).
Đến khi người dân phát hiện thì Tuấn đã dùng giọng lý sự cùn cái gọi là nghiệp vụ an ninh chuyên nghiệp đào tạo cho Tuấn. Chửi bới, thách thức người dân xung quanh Ngõ Phất Lộc, dọa nạt nọ kia quen kiểu thói côn đồ hung hãn.
Là một nhân viên an ninh cảnh vệ không hơn không kém thế nhưng sự tha hóa cuộc sống của Tuấn đã ăn dần vào tiềm thức con nhà nòi, phải chăng Tuấn là con ông cháu cha, được cưng chiều nên mới có thói mất dạy côn đồ như vậy.
Không chỉ côn đồ hung hãn, Tuấn còn rất thể hiện đàn anh trong các trận chiến "lô đề" cũng học đòi làm trưởng giả ăn chơi như đúng rồi đã làm xấu đi thậm chí mất hết hình ảnh tốt đẹp của người chiến sĩ an ninh mà bấy lâu nay mấy bồi bút vẫn bưng bô tung nịnh.
Phải chăng hình ảnh Clip hôm qua không chỉ riêng tôi mà còn của chủ Clip đăng tải đã có tới hàng triệu lượt xem thì không lẽ chắc lãnh đạo của Tuấn đã biết đã xem. Thế nhưng sự xử lý Tuấn theo kỷ luật quân pháp thì chưa rõ như thế nào, nếu xử nghiêm thì tội cho cháu nó bao nhiêu tiền chạy trọt bao nhiêu công học hành mua điểm, mà xử không nghiêm thì nhiều người dân họ sẽ cười vào mặt Tuấn cũng như cấp trên của Tuấn. Mà nói thật xem qua tôi thấy Tuấn có vẻ là con ông cháu cha thì chắc chó gì đã có ai dám mó dái ngựa để mà xử với chả lý.
Rất mong có sự hồi âm và cái kết cho chuẩn mực để làm gương cho những kẻ khác cũng như các cháu với vào nghề Robot.