Chị Trần Thị Nga bị kết án 9 năm tù vì tội tuyên truyền chống Đảng CSVN. Chị Trần Thu Hằng, chị gái của chị Nga thì ngược lại, luôn ca ngợi Đảng CSVN, Chủ tịch Hồ Chí Minh,.......Hoá ra đây chính là lý do khiến chị phải làm như vậy.
Chắc quí anh chị đã đọc được lá thư cô Trần Thu Hằng gửi cho ông Lãnh Sự Mỹ Ted Osius để "phản đối" về Văn Bản Tòa Đại Sứ Mỹ lên án nhà cầm quyền CSVN giam cầm trái phép chị Trần Thị Nga.
Nhiều người sẽ nhíu mày, ngạc nhiên vì sao cô Trần Thu Hằng chị ruột của Trần Thị Nga không bênh cho em mình mà lại đứng về phía nhà nước để đè thêm gánh nặng trên đôi vai của cô em gái mình?
Cô Hằng lập Facebook từ năm 2010, trước đó chỉ đưa lên hình ảnh văn thơ, nhạc, du lịch, thức ăn chứ KHÔNG hề đã động gì tới chính trị.
Từ năm 2010-2016, trong 6 trời năm lập Facebook, Trần Thu Hằng KHÔNG hề có bất cứ bài viết nào về CHÍNH TRỊ, bỗng nhiên kể từ năm 2017, Hằng post liên tục, post hằng loạt nhiều bài ca ngợi HCM, Vinh danh DCS, chửi luôn cả công giáo tranh đấu môi trường!
Các bài post của Hằng trong năm 2017 hoàn toàn khác lạ. Từ một cô gái thơ văn với văn vẻ chiều sâu bỗng nhiên xuất hiện hằng loạt các bài post "lạ"!... Thậm chí trong các bài post này bênh vực luôn cả chế độ Bắc Triều Tiên và chửi luôn Mỹ thê thảm.
Nếu các bạn đọc các bài post của Hằng trong năm 2017 thì sẽ đọc được nhiều bài chửi "bọn ba que", chửi Mỹ và đội đảng CSVN lên làm thánh nhân...
Trước khi Unfriend, T.T hỏi Hằng vì sao chị từ một con người có chiều sâu tâm hồn, văn chương lai láng lại bỗng nhiên xuất nhiều bài viết hạ đẳng như vậy, thậm chí còn chửi luôn em gái ruột của mình!!!
Hằng cho biết: "những bài viết trên Facebook chỉ là "cái áo khoác" để bảo vệ cho gia đình và bản thân, nếu không "ủng hộ nhà nước" thì họ sẽ trù dập cả gia đình Hằng vì là chị ruột của Trần Thị Nga.
Như vậy chúng ta đã hiểu những gì Hằng viết trên Facebook chỉ để làm vừa lòng Nhà nước, bảo vệ cho hạnh phúc của chính mình - Mà người xưa thường nói là "nín thở qua sông"
Sưu tầm