Cái chết thật bất ngờ đến với anh Nguyễn Văn Hải. Khi anh đang lưu thông trên đường thì bất ngờ chiếc mũ lưỡi trai của người đi trước rơi ra văng vào mặt khiến anh mất thăng bằng ngã văng ra đường. Không ngờ chỉ có thế mà anh Hải đã tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn hi hữu và thương tâm - Ảnh: CAND
Từ ngày 8-6 từ Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình, TP Hà Nội cho biết vào khoảng 7 giờ 40 ngày 10-5 vừa qua, anh Nguyễn Văn Hải (SN 1982, trú tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) điều khiển xe máy trên đường đã bất ngờ bị chiếc mũ lưỡi trai của người đàn ông lưu thông trên xe máy phía trước bay trúng mặt, khiến anh Hải ngã xuống đường và tử vong.
Cơ quan điều tra cho biết vào khoảng thời gian trên, anh Hải điều khiển xe mô tô Honda Tarani, mang BKS 98B1- 654.69, đi trên đường Yên Phụ, quận Tây Hồ, hướng đi Trần Nhật Duật.
Khi đi đến trước của nhà máy nước số 44 Yên Phụ, anh Hải bị chiếc mũ lưỡi trai của người đàn ông điều khiển xe máy, mang BKS: 29V9-5868, chạy cùng chiều phía trước đánh rơi, văng vào mặt nên bị ngã ra đường và va chạm với các xe khác.
Do thương tích nặng nên anh Hải đã tử vong ngay tại hiện trường. Người điều khiển xe máy 29V9- 5868 đã rời khỏi hiện trường.
Cơ quan CSĐT công an quận Ba Đình hiện đang truy tìm người điều khiển xe máy 29V9- 5868 và thông báo, ai phát hiện chiếc xe có đặc điểm nêu trên thì gọi điện theo số 0439396573 hỗ trợ cơ quan Công an giải quyết vụ việc.
VietBF © sưu tập