Sở hữu vẻ bề ngoài xinh xắn và hiền dịu, Beth đã nhanh chóng khiến người nhìn phải mến. Thế nhưng, trái với vẻ ngoài, Beth sở hữu một tính cách 'đáng sợ'. Cô từng đánh đập em trai dã man, và lên kế hoạch để giết cả một gia đình.
Khi Thomas nói chuyện với Beth, cô bé 6 tuổi xinh xắn đã cười xin lỗi và hứa sẽ không như vậy nữa. Tuy nhiên mọi chuyện ngày càng nghiêm trọng hơn.
Bé lại đánh em trai đến nỗi em phải đi viện khâu mấy mũi. Bé liên tục dập đầu em trai xuống sàn bê tông một cách bạo lực.
Gia đình lập tức liên hệ với tổ chức cho con nuôi hỏi về quá khứ của Beth, nhưng do luật bảo mật nên họ không thể nói, chỉ khuyến cáo gia đình nên đưa bé đến chuyên gia tâm lý trẻ em điều trị.
Cuộc nói chuyện được ghi hình với chuyên gia tâm lý, bé lạnh lùng, vô cảm trả lời rằng đã lên kế hoạch giết em John, mẹ và cha bằng con dao đã lấy trộm của gia đình.
Đây là một phần tập phim tài liệu có tên Đứa trẻ cuồng nộ (Child of rage). Bé đã hành hạ chó và các con vật khác, làm em trai bị thương. Cuối cùng, chuyên gia mới phát hiện ra em là nạn nhân của bạo hành và lạm dụng trẻ em từ khi con nhỏ, vì vậy em đã phát triển những suy nghĩ bất thường và không muốn gắn kết với bất cứ ai.
Sau quá trình điều trị, Beth đã hồi phục và hoàn toàn thoát khỏi những suy nghĩ độc hại và những hành vi trước đây.
Đây là Beth “của ngày hôm nay”. Hãy nhìn ánh mắt rạng rỡ và tươi vui của cô và so sánh với ánh mắt vô hồn, lạnh lùng của “sát nhân 6 tuổi”.
Hiện nay cô là y sỹ đang giúp những đứa trẻ có cảnh ngộ tương tự như cô khi xưa. Đây chính là sức mạnh của tình yêu, nó mạnh hơn hết thảy hận thù.
VietBF © Sưu Tầm