Vụ việc đã xảy ra được hơn một tháng nhưng tung tích của nữ sinh vẫn chưa tìm được. Theo gia đình nữ sinh thì cô đã gọi điện về trước tết. Sau cuộc điện thoại thì không còn liên lạc được với cô nữa.
Hơn 1 tháng qua, người nhà của cô gái Nguyễn Thị Ngọc Quý (21 tuổi, quê Bình Định) đã dùng mọi cách để tìm kiếm nữ sinh này nhưng chưa có kết quả.
Trước đó, sáng 16-1, Quý gọi điện về quê thông báo với bố mẹ đang chuẩn bị đi mua sắm đồ để về quê ăn Tết cùng gia đình.
Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, người nhà không liên lạc được với nữ sinh này, tìm đến kiểm tra phòng trọ của cô gái nằm trên đường Lê Văn Lương (phường Tân Hưng, quận 7, TP HCM) thì thấy cửa phòng khóa bên ngoài.
Người nhà hỏi thông tin từ bạn bè, người quen với Quý đều không có kết quả liền trình báo cơ quan chức năng.
Theo người thân cho biết Quý rất ngoan hiền và ít khi đi chơi dài ngày mà không báo trước với gia đình. Nữ sinh này hiện là sinh viên năm nhất tại một trường đại học trên địa bàn quận 7 - TP HCM.
Hiện tại cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.