Tobias đã rất may mắn khi nhặt được hòn đá kì lạ trên đường về nhà sau chuyến công tác. Anh cho hay, hòn đá bỗng phát sáng bên đường đã khiến anh tò mò và dừng xe kiểm tra. Các nhà nghiên cứu cho hay, hòn đá này có cấu trúc không giống bất kì vật gì trên Trái đất.
Tobias từ từ đến gần xem xét, đó là một hòn đá rất lớn phát ra ánh sáng màu vàng khi ánh sáng mặt trời chiếu vào. Anh kinh ngạc quan sát kỹ, loại đá này rất đặc biệt, trên mặt có nhiều lỗ nhỏ như tổ ong, tưởng rằng rất nặng nhưng không ngờ lại khá nhẹ…
Càng lúc càng tò mò, Tobias rất muốn biết đây là loại đá gì nên vội mang nó về nhà. Sau đó, anh tìm chuyên gia để thẩm định hòn đá này. Các chuyên gia kinh ngạc khi nhìn thấy nó, không nói nên lời… Bởi vì hòn đá có cấu trúc phức tạp lại tinh tế, là kết tinh của nhiều loại vật chất, hơn nữa nhiều thành phần trên trái đất không có.
Sau đó, thiên thạch này gọi là Fukang và được chia ra thành nhiều phần để bán đấu giá. Người ta phát hiện ra Fukang có các tinh thể óng ánh sắc vàng trong suốt của một loại khoáng chất có tên olivine lập lòe theo một cấu trúc có hình tổ ong của hợp chất nickel-sắt.
Chính vì vậy, nó được đánh giá là thiên thể đẹp nhất mà con người từng nhìn thấy.
Năm 2008, một phần của thiên thạch Fukang đem bán đấu giá với mức khởi điểm là 2.000.000 USD tại Bonham, New York (Mỹ). Kết quả là nó được bán với giá gấp đôi so với cái giá được đưa ra ban đầu.
Các chuyên gia tin rằng, Fukang có nguồn gốc từ sâu bên trong các thiên thạch nguyên thủy. Nó được hình thành trong quá trình kiến tạo hệ Mặt trời cách ngày nay 4,5 tỷ năm.
VietBF © Sưu Tầm