VBF-Mới đây công an tỉnh Lâm Đồng đã chính thức làm sáng tỏ được vụ án khiến 1 thanh niên thiệt mạng bởi nhát dao oan nghiệt. Kẻ gây ra vụ án này không ai khác chính là nữ quái và cũng là người tình của anh ta. Theo đó phát sinh mâu thuẫn giữa 2 người chính là việc nữ quái này bị người con trai kia bắt quả tang dùng điện thoại để nhắn tin yêu đương với 1 chàng trai khác...Tại cơ quan điều tra, bị can Văn Kiều Thiên Ngân (17 tuổi) ngụ tại đường An Dương Vương, phường 2, TP Đà Lạt khai nhận, cách đây khoảng 2 tháng, thông qua mạng xã hội đã kết bạn và có tình cảm với anh Nguyễn Thế Quang (23 tuổi), quê ở huyện Di Linh (Lâm Đồng), tạm trú tại đường An Dương Vương, TP Đà Lạt để đi làm. Trước ngày xảy ra án mạng, anh Quang đưa điện thoại của mình cho Ngân sử dụng. Do điện thoại bị hỏng, Ngân đưa điện thoại này cho một người tên Long đi sửa rồi đem trả lại cho Quang.

Khi nhận lại điện thoại, anh Quang phát hiện nhiều tin nhắn “mùi mẫn” của Ngân với người con trai khác nên hai bên đã phát sinh mâu thuẫn.
Sáng ngày 12-10, qua điện thoại, hai bên tiếp tục chửi mắng nhau thậm tệ vì anh Quang cho rằng Ngân là kẻ “bắt cá hai tay”. Khuya cùng ngày, Ngân và Quang hẹn gặp nhau tại một địa điểm ở Đà Lạt để giải quyết mâu thuẫn. Cả hai cùng kéo đến nhà Long để “làm sáng tỏ tin nhắn”. Khi rời khỏi nhà Long, mâu thuẫn giữa Ngân và Quang ngày càng trầm trọng.
Tới một con hẻm trước lối vào nhà Ngân trên đường An Dương Vương, TP Đà Lạt, hai người dừng lại tiếp tục cãi vã. Trong lúc anh Nguyễn Thế Quang đang ngồi trên xe để đôi co thì Văn Kiều Thiên Ngân bất ngờ dùng dao nhọn đâm thẳng vào người anh Quang. Do không kịp tránh, anh Quang đã bị Ngân đâm trúng tim khiến nạn nhân ngã gục ngay xuống đường.
Văn Kiều Thiên Ngân sau khi gây án đã thản nhiên bỏ đi, gọi điện cho Long và một người bạn trai khác tên Bình thông báo đã đâm gục Quang xuống đường. Sau đó, Ngân, Long và Bình cùng nhau bỏ trốn.