Một gia đình tại Trung Quốc sau khi mổ bụng con gà mới mua ngoài chợ về đã phát hiện thứ không ngờ trong bụng nó. Đó chính là 2 viên đá màu xanh, lấp lánh như ngọc bích khiến ai nấy đều vô cùng tò mò. Khi mang đi bán nó cho một cửa tiệm, họ đã nhận được số tiền là 200$ (khoảng 4,5 triệu đồng).
Người phụ nữ này luôn giữ khuôn mặt cau có từ chợ về đến nhà vì nghĩ rằng mình bị thương lái lừa
Một người phụ nữ sau khi đi chợ về liên tục kêu gào với ông chồng rằng mình đã bị tiểu thương lừa bịp vì mua con gà với giá 150 nhân dân tệ (tương đương 500.000 đồng). Thế nhưng, không khí trong nhà bỗng xoay chuyển 180 độ sau khi “xử lý” con gà đó.

Mãi cho tới lúc làm thịt nó vẫn còn chưa hết bực tức. Thế nhưng, đây là thứ gì?
Theo đó, khi mổ tới mề (dạ dày) của nó, gia chủ phát hiện ra 2 viên đá màu xanh, lấp lánh như ngọc bích đang nằm chễm chệ bên trong. Cơn giận khi nãy trong lúc đi chợ cũng vì thế mà tiêu tan nhanh chóng, thay vào đó là sự sửng sốt, vui mừng.

Chúng giống như những viên ngọc xanh tuyệt đẹp trong các cửa hàng mỹ ký
Tuy nhiên, đến hiện tại vẫn chưa ai biết vì sao trong dạ dày của con gà trên lại có thứ giá trị như vậy. Nhiều người cho rằng có thể trong lúc nhặt mồi, nó đã vô tình nuốt phải. Hoặc có thể ban đầu chúng chỉ là những viên sỏi nhỏ nhưng đã “lớn” dần lên.
Sau khi bàn đi bàn lại, cặp vợ chồng đã quyết định bán nó cho một cửa tiệm với giá 200$ (khoảng 4,5 triệu đồng). Thế là chẳng những được gà ăn, gia chủ còn có thêm ngay 4 triệu đồng, quá lời rồi đúng không?
hoalyly@vietbf sưu tầm