Gia đình nạ nhân đã nhận được tin báo người nhà đã qua đời mà rụng rời chân tay. Người đàn ông chết bất thường ở tòa nhà Kumho giữa trung tâm Sài Gòn. Cho đến thời điểm hiện tại người nhà cũng không thể hiểu nối nguyên nhân gây ra cái chết bất thường tử này. Sau khi đi giao hàng cho một vị khách trong tòa Kumho, quận 1 hai ngày sau cơ quan chức năng thông báo người đàn ông đã tử vong và yêu cầu người nhà đến nhận xác.
Ngày 25/9, Công an quận 1, TP.HCM vẫn đang điều tra vụ ông Nguyễn Lương Trí (SN 1953, tạm trú quận Gò Vấp, hành nghề xe ôm) tử vong bất thường trong tòa nhà Kumho địa chỉ 39 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1 khi đi giao hàng hộ.
Nơi xảy ra vụ việc
Theo đó, ngày 24/9, Công an phường Bến Nghé, quận 1 bất ngờ gọi điện thông báo với gia đình là ông Trí đã tử vong và đến bệnh viện Nguyễn Trãi, quận 5 đưa thi thể về lo hậu sự. Khi nhận hung tin, gia đình nạn nhân vô cùng bất ngờ và không biết chuyện gì đang xảy ra.
Cho đến khi người nhà đến bệnh viện trông thấy thi thể mới tin đó là sự thật, lúc này mọi người như ngã quỵ, gào khóc thảm thiết. Trước đó, ngày 23/9, ông Trí đến tầng 1 của toàn nhà trên giao hàng hộ cho một người, sau đó đã xảy ra sự việc đau lòng này.
Theo người nhà nạn nhân, Công an phường Bến Nghé, quận 1 thông báo nguyên nhân cái chết của ông Trí là do bất cẩn để rơi trong thang máy, điện thoại vỡ nát nên Công an không liên lạc được với gia đình.
Người nhà nạn nhân đã yêu cầu trích hình ảnh camera để làm rõ vụ việc, tuy nhiên Công an phường Bến Nghé, quận 1 nói bên tòa nhà đã mở camera xem giờ chỉ thuật lại cho gia đình.
Vietbf @ sưu tầm.