Sự việc thương tâm này xảy ra tại Trung Quốc. Bà mẹ mới chỉ 28 tuổi này đã giết chết 4 đứa con của mình rồi tự vẫn. Nguyên nhân là gia đình này đã quá túng quẫn vì nghèo đói.
Hôm 26-8 ở tỉnh Cam Túc – phía Bắc Trung Quốc, một người mẹ trẻ tên là Yang Gailan đã giết chết 4 người con của mình, sau đó cũng tự kết liễu bản thân. Vào khoảng 6 giờ tối, bà mẹ 28 tuổi này được báo cáo rằng đã mang 4 đứa con tới một phố nhỏ sau nhà ở ngôi làng miền núi Agu. Theo các quan chức địa phương ở huyện Kangle, bà đã giết mỗi đứa con bằng một chiếc rìu. Cuối cùng, bà đã uống hóa chất bảo vệ thực vật để tự vẫn.

Nhà của bà Yang

Bà Yang Gailan
Bà Yang sống với chồng, 4 người con, cùng với bố và bà của mình. Hôm 4-9, 8 ngày sau vụ việc, chồng của bà Yang – ông Li Keying đã được tìm thấy qua đời ở trong rừng. Không thể vượt qua nỗi đau mất vợ mất con, ông Li cũng đã chọn cách uống thuốc độc để giải thoát.

Bà của Yang Gailan
Nguyên nhân thực sự của những cái chết vẫn chưa rõ ràng, mặc dù đã có rất nhiều suy đoán. Những cuộc phỏng vấn sau đó với người dân địa phương ở Agu đã tiết lộ rằng gia đình này sống trong một căn nhà được xây bằng gạch bùn, tài chính của họ rất eo hẹp. Và tình hình trở nên khó khăn hơn khi dân làng bỏ phiếu hủy bỏ chế độ phúc lợi thu nhập thấp của họ. Một quan chức cho biết: “Gia đình này không có tiếng nói và không được nhiều người biết đến. Phúc lợi vì thế được phân cho các gia đình có hoàn cảnh kinh tế thuận lợi”.
Trong những năm gần đây, một số báo cáo về tình trạng lạm dụng chức quyền ở Trung Quốc đã nổi lên. Phúc lợi được đưa cho những gia đình thân thích với chính quyền làng xã. Chính vì vậy, những người thực sự cần đến nó thường bị “ngó lơ”. Thêm vào đó, vì các vấn đề với hộ khẩu, những đứa trẻ không có cơ hội được đi học trong các đô thị lớn hơn và đầy đủ điều kiện hơn.

Phóng ngủ của bà Yang
Dù vậy, cuộc điều tra vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng.
Tuy nhiên, điều kiện sống vô cùng nghèo khổ của họ đã nhận được sự chú ý của cả nước, làm dấy lên một cuộc tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc về việc những mảnh đời quá bất hạnh như vậy vẫn phổ biến ở nông thôn. Trong khi một số người cảm thấy đồng cảm, vài người khác lại cho rằng hành động của bậc cha mẹ như vậy hoàn toàn không thể tha thứ. Một người viết rằng: “Không phải lúc nào cũng trông chờ vào phúc lợi được. Có rất nhiều cách khác để thoát nghèo”.

Căn bếp của gia đình
Những người khác lại nhìn nhận vụ việc như một lời nhắc nhở để hài lòng với cuộc sống hiện tại hơn. Một người bình luận: “Đừng vô tình chỉ trích người khác, bởi vì không phải ai cũng có điều kiện tốt như bạn”.
VietBF © Sưu Tầm