Tại Sài Gòn,nạn cướp giật thường xuyên xảy ra.Mới đây hai tên cướp đã bị bà già dạy cho một bài học nhớ đời.Khi dám ngang nhiên cướp bóc giưã đường.

Kể cướp gặp bà già là đây! Đi cướp không xem ngày nên gặp ngay phải nữ cao thủ. Quá đắng cho tên cướp! Đừng tưởng cứ thấy gái già mà khinh thường nhé!
Ngày 6-9, Công an quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ 2 đối tượng Phạm Công Thành (26 tuổi) và Hoàng Nguyên Thảo (32 tuổi, cùng quê Bình Dương) để điều tra xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.
Khoảng 13h30’ ngày 5-9, Thanh và Thảo điều khiển xe gắn máy BKS 51X7-6833 lưu thông trên đường Tô Ngọc Văn (hướng từ chợ Thủ Đức về phường Tam Phú) tìm “con mồi” để cướp kiếm tiền tiêu xài.
Khi đến giao lộ Tô Ngọc Vân -Linh Đông (phường Linh Đông, quận Thủ Đức) phát hiện chị Cao Thị Ngọc Nguyên (25 tuổi, ngụ Bình Thạnh) đang ngồi sau xe của mẹ mình, điện thoại Iphone 6 trong túi trồi ra ngoài, 2 đối tượng lập tức bám theo. Khi đến trước số 47, đường Bình Phú, quận Thủ Đức, 2 đối tượng áp sát và giật chiếc điện thoại của chị Nguyên rồi tăng ga bỏ chạy.

Tuy bị tấn công bất ngờ nhưng mẹ chị Nguyên vẫn bình tĩnh quyết không cho 2 đối tượng tẩu thoát nên rồ ga đuổi theo và lập tức chộp lấy tay của Thành, níu lại. Kết quả khiến cả Thành và Thảo bị ngã xe xuống đường. Lúc này, hai mẹ con chị Nguyên liền tri hô để người dân ứng cứu.