Vì sao khu vực du lịch biển Đồng Hới, Quảng Bình đang "chết"? Nếu là người thường xuyên đọc báo online VietBF chắc không khó để có câu trả lời.
Bờ biển Đồng Hới, Quảng Bình không một bóng khách du lịch do bị ô nhiễm Formosa.
Hôm chủ nhật, 28/8, nhìn cửa biển Nhật Lệ và bãi tắm Bão Ninh từ cửa sổ máy bay khi hạ cánh, thấy vắng tanh, tôi tự an ủi, có khi chiều tối sẽ có khách.
2 ngày 29-30/8, vì bận công chuyện, tôi chưa có dịp ra thăm bãi biển Nhật Lệ & Bão Ninh.
Sáng nay, từ Lệ Thuỷ về, anh bạn chở tôi đi 1 vòng ra ven cửa biển Nhật Lệ (bờ Tây). Khách san, quán xá ven sông-biển một thời tấp nập dập dìu giờ đìu hiu vắng vẻ. Trời nắng chang chang đang mùa du lịch mà chẳng khác chi mùa mưa bão. Từ khách sạn 5 sao như Mường Thanh Nhật Lệ đến những khách sạn mini, nhà nghỉ đều thế cả. Không thấy khách ra vào hay xe đỗ hành lang,...
Buổi chiều, 16g30, xách xe chạy sang Bảo Ninh, lần theo đường thôn ven sông ra cửa bể, mạn rì sọt Sun Spa. Đi hết vòng doi đất hình mũi bàn chân, một bờ kè và con đường kéo dài từ cửa sông Nhật Lệ vòng ra bờ biển phía Đông đến quảng trường đang hình thành.
Mấy chiếc xe xúc nằm chống gàu. Có một xe dầm đang lăn dầm đoạn bờ kè đang thi công. Nhìn vào khu Sun Spa, các biệt thự vắng hoe hoắt. Những chòi tranh ghế gỗ đặt ven rì-sọt hướng ra biển với màu gỗ bạc thếch, cũ kỹ,... gây cho ta cảm giác ngôi nhà vắng chủ đã lâu.
Quay lại đường thôn ra Quảng trường, ba bốn hàng quán hải sản hai bên cũng tống hoác và không một bóng khách. Bãi tắm không lớn chỉ có mấy cháu học sinh ra chơi và có dăm cháu đang tắm. Một chiếc cano chạy vòng vòng ven bờ,...
Hỏi 3 cháu gái đang đứng nhìn ra biển:
- Các cháu người ở đây hay du khách?
- Dạ, ở đây ạ.
- Mấy đứa tắm đằng kia cũng rứa?
- Dạ..
Hè 1975, mình đã có dịp qua đò sang đây. Khi đó bãi biển hoang sơ sau chiến tranh cũng không vắng như bây giờ. Khác cái là quảng trường đường sá bê tông giờ rộng rãi thênh thang,....
Du lịch Đồng Hới đang chết. Những tua kết nối con đường di sản Hội An - Huế - Phong Nha,... chắc cũng đã chết theo CÁ & BIỂN bỡi Formosa xả thải đầu năm...
Các quán ăn ngày cũng như đêm, chỉ thấy món từ gà, vịt, ngan và heo, bò,...
Mình vừa hỏi một chủ quán phục vụ khách ăn đêm. Cô ấy nói: Nỏ có ai ăn hải sản mô chú. Biển chết rồi mà...
Biển chưa chết, nước vẫn trong xanh, nhưng niềm tin của người dân về hải sản sạch, không nhiễm độc chỉ có thể "hồi phục" khi không còn khu công nghiệp Formosa hà Tĩnh và một chính quyền minh bạch với người dân.
Mấy vị quan chức ngồi phòng lạnh chém gió rằng "tỷ lệ thất nghiệp thấp", "biển sẽ tự sạch",.. hãy vào Quảng Trạch, Đồng Hới mà tìm ăn hải sản và tắm biển.....