Sau hai vụ máy bay bị nạn rơi ngoài Biển Đông. Chính quyền VC đã hoảng hồn. Nhưng đến nay lại tiếp tục tập trận để sẵn sàng chiến đấu, đành trả kẻ thù.
Một máy bay quân sự tập lái đã rơi tại cánh đồng xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên sáng 26/8.
Theo nguồn tin ban đầu, sáng nay (26/8), một máy bay quân sự trong quá trình tập lái đã rơi xuống một cánh đồng lúa thuộc xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.
Máy bay rơi ở Phú Yên (Ảnh internet)
Tại hiện trường cho thấy, chiếc máy bay quân sự rơi trên cánh đồng lúa dường như vẫn còn nguyên vẹn, chỉ bị hư hỏng phần đầu.
Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng cấp cứu, công an cùng các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tiến hành cứu nạn. Hiện trường máy bay rơi đang bị phong tỏa hoàn toàn.
Xác nhận sự việc trên, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Hoàng Văn Trà cho biết, vào khoảng 8h20 phút, máy bay IL39 của trung đoàn không quân 910 đang huấn luyện bay thì gặp sự cố, rơi gần sân bay.
Xác định ban đầu là do trục trặc kỹ thuật và có một phi công hy sinh
Phi công máy bay L-39 dũng cảm chấp nhận hy sinh, từ chối nhảy dù để cứu dân.
Danh tính phi công đã được xác nhận là Phạm Đức Trung, 22 tuổi, quê Ninh Bình, sống tại TP Nha Trang,Khánh Hòa.
Phạm Đức Trung hiện là học viên phi công của Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không không quân.
VnExpress dẫn lời ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, qua xác định ban đầu cho thấy, học viên phi công Phạm Đức Trung đã có hành động dũng cảm trước khi hy sinh.
Vietbf @ sưu tầm.