Nuôi con lớn khôn cũng chỉ mong tuổi già có người chăm sóc. Kể cả sống trong nghèo khổ, anh phụ hồ vẫn luôn đối xử với mẹ tốt khiến nhiều người nể phục. Người con hiếu thảo đã khiến cả làng phải cảm phục với hành động hàng ngày để giúp mẹ không bị lạc đường.
Đây là câu chuyện của người đàn ông có tên Zhang Qidong, 54 tuổi, đang sinh sống tại Giang Tô, Trung Quốc. Lòng hiếu thảo của ông Zhang với người mẹ già 91 tuổi của mình khiến mọi người cảm phục.
Trước đó, mẹ của ông Zhang đã từng bị lạc 1 lần trong lúc ông đi làm. Ông Zhang cùng người thân đã phải tốn rất nhiều thời gian và công sức mới tìm được mẹ của mình.
Từ khi mẹ bị, ông Zhang luôn dành hết thời gian của mình để chăm sóc mẹ. Hiện tại, ông Zhang đang làm nghề xây dựng. Công việc vất vả nhưng ngày nào người con hiếu thảo này cũng luôn đưa mẹ đi theo để không bị lạc. Ông để mẹ ngồi trên chiếc xe đã cũ và dùng ô che cho mẹ những ngày mưa nắng. Mặc những giọt mồ hôi lăn trên má, ông Zhang vẫn luôn nở nụ cười hạnh phúc với mẹ.
Mọi sinh hoạt hàng ngày của mẹ đều do ông Zhang Qidong lo liệu. Chính tình yêu thương, lòng hiếu thảo của người con chính là động lực giúp ông Zhang vượt qua hết những khó khăn, vất vả để mẹ luôn sống vui vẻ, hạnh phúc.
vietbf @ sưu tầm