Chi cục trưởng chi cục kiểm lâm Đỗ Cường Minh nghi can có liên quan đến vụ thảm án bắn chết 2 lãnh đạo Tỉnh.Một vụ án mạng gây chấn động nước Việt.Giờ đây tên của cán bộ Đỗ Cường Minh đã được ghi nhận vào lịch sử.Vậy người dân nên gọi anh là anh hùng hay hung thủ?
Vĩnh biệt Đỗ Cường Minh ( điếu văn)
Dù bất cứ lý do gì, TÊN ANH ĐÃ THÀNH TÊN ĐẤT NƯỚC
Ngày này về sau 18.8.2016--- 18.8.????
Tên anh sẽ ghi vào lịch sử Việt Nam người nổ phát súng chí mạng đầu tiên, vào thành trì rệu rã của những người cộng sản giai đoạn hấp hối cuối.
Xin cho anh, '' người vừa nằm xuống, thấy bóng thiên đàng, cuối trời thênh thang''............
Anh Minh ơi! Làm người bình thường đã khó, làm người tử tế trong một đất nước thối nát tận cùng của tập đoàn Mafia CS càng khó hơn.
Anh đã chọn những phát súng oan nghiệt làm cái kết để mở màn giải quyết giai đoạn tận cùng bế tắc không riêng cá nhân anh mà còn là của cả xã hội điêu linh ma ám này. Dù bất cứ lý do gì, anh cũng là người anh hùng trong mắt tôi, trong mắt nhân dân tôi. Anh còn tử tế hơn ngàn lần những kẻ tội đồ như Ba Dũng (X)cùng tập đoàn ăn cướp, chính hắn đã phá tan đất nước chỉ sau hơn 8 năm cầm quyền, và còn trơ trẽn tuyên bố '' TÔI VỀ LÀM NGƯỜI TỬ TẾ'' vô liêm sỉ và không biết nhục.
Gửi lời chân thành chia sẻ tới vợ con, gia đình, gia quyến anh lời chia buồn sâu sắc tận đáy lòng.
Mong anh anh an nghỉ nhẹ nhõm sau khi đã trả nợ đời, nợ nước và bay mãi cuối trời thênh thang nhé.
Vĩnh biệt anh, anh Đỗ Cường Minh
'' TÊN ANH ĐÃ THÀNH TÊN ĐẤT NƯỚC''.....
Ơn Chúa, Ơn Phật cho anh bình yên trên nước của người.
Nam mo adi đà Phật- Amen lạy Chúa tôi.
Mọi so sánh đều khập khiễng. Xin nghiêng mình vĩnh biệt