Văn hóa của người VN quá tệ
TRong chùa mà còn làm chuyện này
Thật không thể chấp nhận nổi
''Hiện nay đa số người dân họ đến chùa để cầu mua may bán đắt, cầu danh vọng, địa vịa... đó là việc không hay.''
Một phần của Văn hóa?
Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều người dân tham dự buổi lễ Rằm tháng Bảy tại chùa Quán Sứ (Hà Nội) đã chen lấn xô đẩy nhau để tranh giành đồ cúng chúng sinh đang nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi từ phía dư luận. Trong đó có không ít những ý kiến trái chiều liên quan đến sự việc điễn ra trong buổi lễ lễ này.

Lấy đồ lễ chúng sinh tại chùa Quán Sứ tối 15/8
Bạn đọc Ngô Duy Vinh cho rằng: ''Cảnh tượng hỗn loạn giành giật nhau từng quả cam, mẩu bánh giống như người ta đang đi cướp chứ không còn đơn giản là nhận lộc nữa.
Nếu gọi là nhận lộc thì chỉ đơn giản là tiện tay lấy cho mình một vài món đồ tượng trưng thôi. Đằng này họ mang cải túi nilon đi để vơ vét cho đầy mặc kệ những người ở phía sau đang cố gắng với lên để tìm kiếm ''sự may mắn''.
Chùa chiền là chốn linh thiêng, thế nhưng chính những hành động chen lấn xô đẩy nhau để tranh giành đồ lễ chúng sinh vô tình đã phá vỡ sự tôn nghiêm nơi cửa Phật, thực sự rất phản cảm.''
Cùng quan điểm, bạn đọc Trần Hưng chia sẻ: ''Phật đã nói "Ta không có quyền ban phước hay giáng họa cho ai". Phật dạy chúng ta luật nhân quả, sống biết yêu thương chia sẻ, nhường nhịn nhau, không dạy chúng ta tranh giành cướp giật nhau như vậy. Muốn mạnh khoẻ, giàu có phải biết bố thí, ăn chay niệm Phật, phóng sinh làm từ thiện, chia sẻ yêu thương. Những điều ấy không phải giành giật mà có được.''
Bạn đọc Trí Dũng bức xúc: ''Đã đi Chùa thắp hương niệm Phật rồi lại còn giành giật đồ cúng trong chùa, nơi có Đức Phật và nhà sư, không biết họ có thiếu thốn miếng cơm manh áo thật không? Phải chăng đôi khi con người ta vẫn hành động theo bản năng của họ.
Cái tư tưởng giành giật đã ăn sâu vào lớp người đi trước rồi vô tình lại truyền lại cho các con, ca cháu đi sau, để rồi tạo nên 1 xã hội chất đầy những sự vô cảm và bất công.
Mong lắm được trở về những ngày xưa. Khi mà cuộc sống còn khó khăn hơn bây giờ rất nhiều nhưng đi chùa lại cảm thấy rất thảnh thơi yên bình, cảm nhận được sự thanh tịnh nơi cửa Phật...''
Bên cạnh đó cũng có không ít những ý kiến tỏ ra thông cảm trước sự việc này. Bạn đọc Nguyễn Chiến tâm sự:
''Đây không phải là tranh cướp, mà đây là tín ngưỡng dân gian, là hôi đồ lễ cúng sinh sau khi nhà chùa đã đăng đàn tế lễ xong. Địa phương nào cũng có, không chỉ riêng ở Hà Nội mới như vậy. Mong mọi người nhất là các bạn trẻ hiểu cho ý nghĩa văn hóa tâm linh Rằm tháng Bảy.
Chung ý kiến, bạn đọc Lê Na viết: ''Tranh giành đồ lễ chúng sinh, sau lễ Rằm tháng Bảy là một phần không thể thiếu trong đời sống tâm linh của người Việt. Đây có thể là nét Văn hóa không đẹp nhưng đó là một phần của Văn hóa Việt Nam. Để có thay đổi nó thì cần phải có thời gian.''
Mê tín vô cùng
Trao đổi với Đất Việt về vấn đề này, Hoà Thượng Thích Thiện Tấn – Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị, trụ trì chùa Cam Lộ chia sẻ:
''Khi nhà chùa tổ chức cúng cô hồn Rằm tháng Bảy, theo tâm linh thì nhờ Thần lực của Phật mà tất cả những cô hồn đã chết được ăn uống. Khi họ (cô hồn - PV) ăn xong và kết thúc nghi lễ thì đồ lễ cúng chúng sinh đó nhà chùa không bao giờ ăn mà để tín đồ họ ăn.
Người dân quan niệm rằng nếu ăn được những thứ đó thì sẽ mang đến sự bình an, may mắn và nhà chùa gọi những người này là ''cô hồn sống''. Bình thường các đạo hữu họ không giành giật nhau để có được đồ lễ chúng sinh. Nhưng có lẽ ở Hà Nội tín đồ họ tới đông nên mới xảy ra sự giành giật như vậy.''
Việc người dân chen lấn, xô đẩy nhau để hôi đồ lễ chúng sinh, theo Hoà Thượng Thích Thiện Tấn thì đối với nhà chùa là hơi phiền phức nhưng đối với họ thì đó là điều bình thường. Hòa Thượng cũng đồng ý với ý kiến cho rằng sự tranh giành lộn xộn sẽ khiến cho nhà chùa mất đi sự tôn nghiêm vốn có.
Trả lời về việc, quan điểm của người dân khi cố gắng tranh cướp đồ lễ cúng chúng sinh Rằm tháng Bảy là để cầu may mắn an lành có phải là một quan điểm sai lầm hay không, Hoà Thượng Thích Thiện Tấn khẳng định:
''Đây là một quan niệm sai lầm. Những điều này các thầy không có bày ra cho người dân, nhưng bản tính người dân lại cứ như vậy. Chúng sinh mê tín vô cùng nên nhiều khi can không nổi.
Đến cửa chùa là cầu an lành, thanh thản trong lòng mình thôi, thế nhưng hiện nay đa số người dân họ đến chùa để cầu mua may bán đắt, cầu danh vọng, địa vịa... đó là việc không hay.''