Tại cuộc thi Thế Vận Hội Olympic 2016,Trung quốc dù là một trong những quốc gia thể thao nhất nhì thế giới.Nhưng những vận động viên người Trung quốc dường như không mấy được chào đón trong cuộc thi này.Cả thế giới dường như quay lưng lại với Trung quốc.

Olympic Rio 2016 đang tạo nên nhiều hình ảnh đẹp trên khán đài khi các CĐV đến từ toàn thế giới đồng lòng dành sự cổ vũ cho những VĐV đến từ đoàn thể thao người tị nạn, những quốc gia lâm cảnh khốn khó như Venezuela và đơn giản nhất, cả những người đã phải vượt khó để hoàn thành bài thi của mình.
Có mặt nhiều ngày ở nhà thi đấu bơi lội, tôi cảm nhận một bầu không khí thật ấm áp, tràn đầy tinh thần mã thượng của sân chơi Olympic khi những VĐV bơi các nội dung đường dài về chót, chậm hơn đối thủ tới cả… 2 vòng được ủng hộ nhiệt liệt khi chạm đích nơi đây. Đó là vẻ đẹp của thể thao, nơi tôn vinh những sự nỗ lực không ngừng của mỗi con người.
Nhưng vẫn có một ngoại lệ trong sự cổ vũ dành các VĐV bơi lội Trung Quốc. Khi các VĐV đến từ quốc gia đông dân nhất thế giới ăn mừng chiến thắng, gần như họ chỉ được tán thưởng bởi các CĐV nhà, còn lại chỉ là một thái độ dửng dưng trên khán đài.
Việc các VĐV bơi lội Trung Quốc không được ưa thích vì những tật xấu của mình vốn không phải chuyện xa lạ gì, điển hình như kình ngư Sun Yang, người vừa giành HCV nội dung 200m tự do. Ở Giải vô địch bơi lội thế giới 2015, Sun Yang đã bị các HLV của các nước Brazil, Argentina và Nam Phi chỉ trích về thói thô lỗ của mình khi anh bị tố “có hành động bạo lực với cả những VĐV nữ”. Đến Olympic 2016, kình ngư 24 tuổi này vẫn không chừa tật xấu khi quấy phá đồng nghiệp người Úc Mack Horton trong lúc tập luyện, dẫn đến một cuộc “đấu võ mồm” ồn ào giữa giới truyền thông lẫn các VĐV hai nước.
Nhưng yếu tố khiến người Trung Quốc không được ưa thích nhất là những bê bối liên quan đến việc doping. Trước thềm Olympic, các VĐV bơi Trung Quốc đã bị các đồng nghiệp tẩy chay khi không chịu tập chung hồ ở Úc (tuyển bơi lội Trung Quốc thường tập huấn tại đây). Lý do rất rõ ràng, các kình ngư Úc không muốn đứng chung hàng với những đồng nghiệp dính bê bối doping của mình. Đến Olympic này, sự kỳ thị đó lại được bới lên.
Không chỉ người Úc, một số VĐV khác cũng thể hiện sự khó chịu với Sun Yang vì bê bối doping được ém nhẹm trong quá khứ của kình ngư này. “Sun Yang, anh ấy tiểu ra thứ nước màu tím”, kình ngư người Pháp Camille Lacourt ám chỉ đối thủ sử dụng doping.
Và làn sóng nghi ngờ càng mạnh hơn khi mới đây, kình ngư 18 tuổi Chen Xinyi bị phát hiện có mẫu thử dương tính với chất cấm tại Olympic Rio. Chen chưa có thành tích đáng kể gì ở Olympic nhưng từng giành đến 3 HCV ở Asian Games và được xem là siêu sao bơi lội mới nổi sau Ye Shiwen (cũng là một người luôn bị nghi ngờ sử dụng doping).
Troy Williamson, một phóng viên tự do người Thụy Điển nói: “Tôi luôn muốn viết về tất cả các chân dung nhà vô địch ở Olympic, những câu chuyện về sự nỗ lực vượt khó của họ. Nhưng có một số ngoại lệ như những người Trung Quốc chẳng hạn, chúng ta phải đợi một thời gian dài từ các phòng thí nghiệm doping để biết chiếc huy chương của họ có phải là trung thực hay không”.
Chỉ trích của các đồng nghiệp, nghi ngờ, mỉa mai từ giới truyền thông, VĐV Trung Quốc còn nhận luôn sự ghẻ lạnh của các CĐV. Nếu điều này là không lạ với những CĐV đến từ Mỹ, Úc… thì ngay cả những người dân địa phương Brazil vốn “trung lập” cũng thể hiện thái độ tương tự. Gilberto, một CĐV đến xem bơi lội nói: “Tôi không thích Sun Yang, tôi không rõ về vụ doping nhưng anh ta đánh phụ nữ và đó là một sự sỉ nhục”.