Hồ Gươm hôm nay nhộn nhịp đến lạ thường. Người dân đứng xem kín đường. Hai ông Tây đang hí hửng cởi đồ để nhảy xuống hồ bơi.
Sự việc xảy ra vào khoảng 12h ngày 30/7, khi người dân phát hiện 2 người nước ngoài đứng ven hồ Hoàn Kiếm cởi quần áo và sau đó nhảy xuống hồ bơi. Người dân đã cố gắng thuyết phục nhưng vì bất đồng ngôn ngữ nên họ vẫn tiếp tục bơi lội dưới hồ.
Thông tin đã nhanh chóng được báo tin cho lực lượng Đội CSTT Hồ Hoàn Kiếm và lực lượng Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm. Qua quá trình vận động, 2 du khách đã ngừng bơi và trèo lên hồ. Trong quá trình bơi lội dưới hồ, 1 trong 2 du khách đã gặp phải chấn thương nhỏ ở chân, nhưng ngay sau đó đã được các chiến sĩ thuộc Đội CSTT hồ Hoàn Kiếm băng bó vết thương.
Trao đổi với 2 du khách, họ tự nhận mình là người Ai-Len, vì nóng quá nên đã cởi quần áo xuống hồ bơi cho mát. Sau khi được giải thích về hành động của mình, họ đã gửi lời xin lỗi vì chưa hiểu luật pháp địa phương.
Sau khi được băng bó vết thương, Đại úy Vũ Anh Dũng, Tổ trưởng Đội CSTT Hồ Hoàn Kiếm đã hướng dẫn 2 du khách đến cơ sở y tế nếu thấy cần thiết và chỉ đường để họ về nơi nghỉ.
VietBF © Sưu Tầm