Ngoài trời đang là những cơn mưa và bão giật khiến nhiều người hoang mang. Và đọc tin tức về nữ thiếu úy nhường sự sống cho con đã cướp đi nước mắt của nhiều người. Chị Đậu Thị Huyền Trâm, người mẹ từ chối chữa ung thư khi mang thai, đã được gặp con trai lần đầu và cũng là lần cuối trước khi qua đời.
Ngày 21/5, nữ thiếu úy công an Đậu Thị Huyền Trâm, sản phụ từ chối chữa ung thư để sinh nở, đã được gặp con trai lần đầu tiên tại Bệnh viện Phụ sản. Bé Gấu, con chị Trâm, sinh non nên phải nằm trong lồng ấp. Chị Trâm chỉ có thể nhìn con từ bên ngoài. Bức ảnh được lan truyền trên cộng đồng và nhận được nhiều lời chia sẻ.
Trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin nữ thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm phát hiện bị ung thư phổi giai đoạn cuối khi mang thai. Chị Trâm quyết định không chữa bệnh để có thể sinh con. Tối 10/7, khi mang thai tuần 29, do sức khỏe yếu nên chị Trâm được các bác sĩ cho sinh mổ trong tư thế ngồi. Con trai chị Trâm ra đời, nặng 1,2kg và phải nuôi trong lồng ấp.
Đến ngày 27/7, sau khi được về quê nhà tại Hà Tĩnh, chị Trâm qua đời.
vietbf @ sưu tầm