Cậu bé này đã có hành động kì quặc là để chiếc dép của mình ngay trên bàn học. Nhìn thấy cảnh này, chắc hẳn bất cứ giáo viên nào cũng cảm thấy bức xúc. Thế nhưng sau khi nghe hết câu chuyện này, không ai còn trách cậu nữa.
Truyền thông thế giới đang truyền đi một đoạn video quay cảnh một bé trai lớp 2 ngồi trong lớp học, bỗng nhiên đứa đôi dép bẩn của mình đặt lên trang sách, ghì qua ghì lại.
Ban đầu khi xem những thước phim này, nhiều người sẽ cảm thấy khó hiểu về hành động kỳ quặc của em, thậm chí không ít người buông lời cay đắng, chê bai học sinh không biết quý trọng sách vở. Tuy nhiên, sự thật đằng sau nó không phải như vậy.
Cậu học sinh nhỏ tuổi trong đoạn phim được xác định là Harold Labutong, một học sinh lớp 2, trường tiểu học Engracio M. Castañeda, thuộc La Paz, Tarlac, Philippines. Bức ảnh Harold cầm chiếc dép cao su màu xanh, đang ghì lên trang giấy đang tạo ra cảm hứng cho hàng triệu người trên thế giới về tinh thần hiếu học, vượt nghèo của mình.
Thực chất, Harold không có cục tẩy nào trong cặp nên cậu bé đã nghĩ ra cách dùng dép cao su của mình để tẩy các vết thừa, hỏng trên trang giấy. Đằng sau sự sáng tạo này, có thể thấy một tâm hồn, một nghị lực đầy nhiệt huyết với việc học của một cậu bé chỉ mới 7 tuổi.
Hoàn cảnh của Harold không được đầy đủ như các bạn trong lớp. Bố mẹ cậu bé làm nghề nông và quanh năm chỉ quanh quẩn với mấy sào ruộng, không đủ chi phí để cho con đến trường. Dù vậy nhưng họ vẫn cố gắng tằn tiện hết mức có thể, mua sách vở cho Harold đến lớp cùng bạn trang lứa.
Hiểu được gia cảnh nhà mình, Harold luôn có ý chí nghị lực vươn lên, trở thành một học sinh nghèo vượt khó trong lớp, trong trường với những thành tích học tập tốt. Tấm gương hiếu học, đầy ý chí của Harold thật đáng quý, đáng ngưỡng mộ.
VietBF © Sưu Tầm